 |
|
Vắng thủ môn Dương Hồng Sơn là thiệt thòi khó bù đắp đối với đội tuyển Việt Nam!
Ảnh: Tinthethao.com.vn |
Đội tuyển Việt Nam đang ở trong tình thế bất lợi khi gặp đội Trung Quốc. Chấn thương, thẻ phạt khiến đội quân của HLV Calisto không còn nguyên đội hình từng hạ Lebanon 3-1 ấn tượng mới đây. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc, sau trận thua bất ngờ 2-3 trước Syria, đang quyết tâm lấy 3 điểm đầu tiên trên sân nhà.
Với chiến thắng trước Lebanon của đội tuyển Việt Nam, các đối thủ ở bảng D vòng loại ASIAN Cup 2011 phải dè chừng - đó cũng là niềm tự hào nhưng cũng là bất lợi bởi vì không còn yếu tố bất ngờ. Gặp Trung Quốc ở Hàng Châu, bộ khung của đội tuyển Việt Nam không còn nguyên vẹn khi tiền đạo Lê Công Vinh, tay săn bàn sắc bén nhất đội và là chiếc cầu nối quan trọng giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo, đang bị treo giò. Ở vị trí chốt chặn cuối cùng, đã vắng thêm thủ môn xuất sắc Dương Hồng Sơn - người mà HLV Peter Reid của đội tuyển Thái Lan cũng phải thán phục - do anh bị tái phát chấn thương bả vai vào phút chót trước khi cả đội lên đường sang Trung Quốc. Những người thay thế chưa mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ, bởi thủ môn Quang Huy cũng vừa bình phục chấn thương còn thủ môn Đức Cường ít kinh nghiệm.
Khó khăn chồng chất, nhưng người hâm mộ hy vọng nếu cả đội phát huy được vũ khí tinh thần, sự vững vàng, tỉnh táo của hàng phòng ngự, được hỗ trợ bởi “máy ủi” Minh Châu, đội tuyển của chúng ta có thể sẽ kìm hãm sức tấn công của đối phương, đồng thời kỳ vọng vào những pha phản công xuất thần của Việt Thắng - tiền đạo có thể lực sung mãn, khả năng tì đè không ngại va chạm. Dù chưa từng chạm trán đội tuyển Trung Quốc, nhưng HLV Calisto cũng đã nắm được phần nào “sắc diện” của họ bởi ông từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hòa Olympic Trung Quốc 2-2 trong năm 2008.
Về phía Trung Quốc, nội tình đang rối bời sau trận thua 2-3 trước Syria. Đây không phải là cú sốc đầu tiên với người hâm mộ Trung Quốc bởi gần đây, đội tuyển quốc gia của họ đã phải sớm rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng thứ nhất vòng loại World Cup 2010; thứ hạng của đội tuyển Trung Quốc trong bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới ở vị trí 104 (tính trước trận thua Syria), xuống thấp nhất từ trước đến nay. Mới trở thành HLV tạm quyền đội tuyển Trung Quốc một tháng, ông Yin Tiesheng khó vực dậy được tinh thần cho các cầu thủ. Thiếu vắng hậu vệ xuất sắc Sun Xiang do chấn thương là một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc thủng lưới 8 bàn chỉ sau 2 trận vừa qua. Người ta cho rằng nguyên nhân sâu xa là đội tuyển Trung Quốc không được bổ sung đủ cầu thủ tài năng mới, bởi thời gian qua giải Vô địch bóng đá quốc gia này từng bị tê liệt do bạo lực và nạn dàn xếp tỉ số. Tuy nhiên, hiện nay Trung Quốc vẫn là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á.
Sẽ rất khó khăn. Nhưng với ý chí thống nhất, tinh thần sắt đá của đội tuyển Việt Nam và tài điều quân của “thầy phù thủy” Calisto, hy vọng các chàng trai của chúng ta sẽ không về tay trắng.
LAM HẬU GIANG