20/06/2013 - 20:31

Nguyễn Duy Thanh-nêu cao tinh thần vượt khó, cống hiến

Những ngày giữa tháng 6, dù trời mưa tầm tã nhưng Thiếu úy Nguyễn Duy Thanh, Đại đội Trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ, tích cực tập luyện chuẩn bị cho Hội thao thể thao quốc phòng Quân khu sẽ diễn ra vào tháng 7 tới đây. Tập trung huấn luyện cùng đoàn vận động viên lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố gần một tháng, nhưng do bị đau chân Thanh chỉ mới bắt đầu luyện tập được 2 tuần. Mặc dù vậy, giáo án của huấn luyện viên đưa ra Thanh đều hoàn thành xuất sắc…

Dù chân bị đau nhưng Thiếu úy Nguyễn Duy Thanh vẫn tập luyện đều đặn nhằm giành thành tích tốt nhất tại Hội thao thể thao quốc phòng Quân khu tới đây. 

Tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2006 - 2007, Nguyễn Duy Thanh nhận được quyết định xuất ngũ. Tuy nhiên, với mong muốn được góp phần vào thành tích chung của thể thao LLVT thành phố, Thanh được lãnh đạo Bộ CHQS Cần Thơ giữ lại công tác ở Đại đội Trinh sát Phòng Tham mưu Bộ CHQS thành phố. Những năm qua, Thanh đều tích cực tập luyện và đạt nhiều giải cao tại các hội thao do Bộ CHQS thành phố, Quân khu 9 tổ chức. Tiêu biểu là giải Nhất cá nhân nội dung 3 môn phối hợp tại Hội thao thể thao quốc phòng Quân khu 9 năm 2011. Thanh chia sẻ: "Được sự tin tưởng của chỉ huy, tôi luôn cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người. Bây giờ, nghĩ lại quãng đường đã qua tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được đào tạo, trưởng thành từ môi trường quân đội".

Trong thời gian cùng đồng đội chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn võ thuật tại lễ ra quân huấn luyện năm 2013, Thanh bị trật chân nhưng cố cắn răng biểu diễn cho hết nội dung. Sau đó, Thanh phải phẫu thuật 2 lần trước khi tập trung cùng đoàn vận động viên LLVT thành phố. Các đồng chí lãnh đạo đoàn rất lo ngại cho sức khỏe của Thanh nên yêu cầu anh suy nghĩ kỹ trước khi tham gia tập luyện. Tuy nhiên, Thanh vẫn một mực quyết tâm tham gia cùng đoàn. Thanh chia sẻ: "Sở trường của tôi là nội dung 4 môn quân sự phối hợp liên hoàn nhưng đề phòng không kịp hồi phục, tôi tập luyện thêm môn bắn súng AK 3x10. Dù khó khăn nhưng tôi luôn nhớ lời Bác là "Không có việc gì khó-Chỉ sợ lòng không bền…". Bởi vậy, trong các bài tập tôi đều theo kịp đồng đội".

Không chỉ là gương sáng trong phong trào thể thao của LLVT thành phố, Thanh còn là cán bộ chăm chỉ, siêng năng trong huấn luyện. Hằng năm, các bài kiểm tra tại đơn vị Thanh đều đạt loại giỏi. Thanh chia sẻ: "Tôi không được qua trường lớp bài bản nên gặp rất nhiều khó khăn trước những bài huấn luyện mới mà cấp trên đưa xuống. Vì vậy, tôi rất cố gắng học tập từ các anh em đi trước nhằm từng bước hoàn thiện mình. Tôi tin với quyết tâm học hỏi, sự cầu tiến của bản thân và sự hỗ trợ của lãnh đạo Ban Chỉ huy Đại đội, tôi sẽ tiến bộ nhiều hơn…". Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Nguyễn Hoàng Chính, Phó Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát, cho biết: "Thanh là cán bộ gương mẫu trong chấp hành kỷ luật của đơn vị và luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Ngoài sự hòa nhã, gần gũi với đồng đội Thanh còn là người có tinh thần nỗ lực vượt khó đáng khâm phục…".

Ghi nhận sự đóng góp và tinh thần vượt khó của Thanh, mới đây, Bộ CHQS thành phố đã tuyên dương Thanh là cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của LLVT thành phố. Nói về thành tích của bản thân, Thanh tâm sự: "Rất khó để có thể học hết tấm gương đạo đức của Bác. Bởi vậy, với tôi, học theo tấm gương Bác chỉ đơn giản là cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và kiên trì thực hiện mục đích mà mình lựa chọn để xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Bộ CHQS thành phố và lãnh đạo đơn vị…".

Bài, ảnh: Thanh Phong

Chia sẻ bài viết