 |
|
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Nga khi hạ Hy Lạp 1-0. |
*Hy Lạp thành cựu vô địch
Khác với trận ra quân quá thận trọng thua Thụy Điển 0-2, đội tuyển Hy Lạp tung ra sân từ đầu 3 tiền đạo gồm: Charisteas, Lyberropolos và Amanatidis theo đội hình 4-3-3, nhằm tăng cường tấn công nhắm giành chiến thắng trước Nga. Những phút đầu, Hy Lạp liên tục uy hiếp khung thành Nga bằng những đường tạt bóng bổng vào khu vực cấm địa Nga cho các tiền đạo cao to đánh đầu, gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự “Gấu Nga”.
Nhưng Nga nhanh chóng giành lại thế tấn công chủ động. Với lối chơi kỹ thuật, xông xáo, đa dạng, nhất là khả năng hoạt động rộng của tiền đạo Roman Pavlyuchenko, Nga khiến hàng thủ Hy Lạp phải vất vả chống đỡ. Phút 14, tiền đạo Roman Pavlyuchenko (Nga) tung cú sút kỹ thuật bên cánh trái, khiến thủ môn Antonio Nikopolidis (Hy Lạp) phải tung người đẩy bóng cứu thua. Người hâm mộ Nga không phải chờ đợi lâu: phút 34, sau đường tạt bóng bổng của Nga bên cánh trái, thủ môn Nikopolidis chủ quan khi ra bắt bóng, thì tiền vệ Semak tăng tốc đuổi theo giành được bóng rồi bất ngờ móc bóng ngược vào vùng cấm địa Hy Lạp cho tiền vệ Konstatin Zyryanov băng vào ghi bàn đẹp mắt trước sự ngỡ ngàng của các hậu vệ Hy Lạp, đưa Nga vượt lên dẫn trước 1 0.
Hiệp hai, Nga tiếp tục chơi lấn lướt, tấn công bài bản, tinh thần hưng phấn. Nếu may mắn hơn, tiền đạo Roman Pavlyuchenko đã có thể ghi thêm vài bàn thắng cho Nga. Trong khi Hy Lạp nôn nóng, căng thẳng, khiến những pha dứt điểm của họ thiếu chính xác dù tạo ra không ít cơ hội gỡ hòa. HLV Otto Rehhagel đã sử dụng hết quyền thay người, nhưng vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đội tuyển Nga. Và đội tuyển Nga đã bảo toàn tỷ số 1-0 đến khi kết thúc trận đấu.
Với kết quả này Nga sẽ giành chiếc vé vào tứ kết còn lại ở bảng D vào tứ kết sau Tây Ban Nha nếu đánh bại Thụy Điển ở trận đấu bảng cuối cùng. Dù sẽ khó khăn, nhưng với tài “điều binh khiển tướng” của HLV Guus Hiddink cùng sự trở lại sau hạn treo giò của tiền vệ xuất sắc Arshavin, người hâm mộ Nga rất kỳ vọng đội nhà sẽ thành công! Còn Hy Lạp đã trở thành cựu vô địch, sớm bị loại sau 2 vòng đấu ở Euro 2008.
TUẤN NGHĨA