22/03/2022 - 09:53

Mâu thuẫn nhỏ gây hậu quả lớn 

Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ vừa xét xử phúc thẩm một số vụ cố ý gây thương tích với mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Chỉ vì những mâu thuẫn không đáng, nhưng do thiếu kiềm chế, các bị cáo hành xử côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm xâm phạm sức khỏe người khác, gây bao hệ lụy cho bản thân và gia đình.

Bị cáo Trương Ngọc Trung.

Trước đây, Trương Ngọc Trung (50 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) và chị L có quan hệ tình cảm. Khoảng tháng 8-2020, do muốn chấm dứt nên chị L không gặp Trung nữa. Nghi ngờ chị L quen người khác, Trung ghen tuông, nhiều lần nhắn tin đe dọa buộc chị L quay lại với mình nhưng không được đồng ý. Trung còn nhắn tin cho bạn bè, đồng nghiệp để hạ uy tín, danh dự chị L. Do chị L chặn các cuộc gọi, tin nhắn nên Trung chọn cách tấn công bằng bạo lực.

Ngày 20-11-2020, thấy chị L và đồng nghiệp đến quán ăn ở quận Ninh Kiều, rồi đi hát karaoke, Trung đi theo, chờ ở bên ngoài, rồi quay về nhà lấy cây dao giấu trong người, trở lại quán karaoke chờ tiếp.

Chiều cùng ngày, thấy chị L chạy xe máy từ quán karaoke về hướng phà Cần Thơ để về nhà ở Vĩnh Long, Trung kêu xe ôm chở, chạy theo sau. Khi tới phà, Trung đi bộ theo chị L lên phà. Lúc phà chưa rời bến, Trung đến nói chuyện với chị L rồi xảy ra cự cãi. Trung lấy dao tấn công vào người chị L. Do chị L chống trả và người trên phà can ngăn nên Trung ném dao, bỏ chạy lên bờ. Theo kết luận giám định, chị L bị thương tích 2%, chị yêu cầu khởi tố vụ án.

Tháng 11-2021, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều phạt Trung 1 năm 6 tháng tù tội cố ý gây thương tích, bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo. Trong phiên phúc thẩm vào giữa tháng 3 vừa qua, Trung bày tỏ sự hối hận, biện bạch do quá thương chị L nên muốn níu kéo. Sự ghen tuông mù quáng khiến bị cáo đánh mất lý trí, làm chuyện sai trái, không chỉ hủy hoại một mối quan hệ mà còn gây đau thương, mất mát cho các con khi cha vướng vòng lao lý.

Theo Hội đồng xét xử, Trung không đủ điều kiện được hưởng án treo. Trong thời gian chị L điều trị thương tích, bị cáo không thực hiện bồi thường, khắc phục thiệt hại cho bị hại. Cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết, áp dụng mức án trên là tương xứng nên tòa bác đơn.

Bị cáo Bùi Duy Khánh.

Bùi Duy Khánh (25 tuổi) và anh T (cùng ngụ huyện Phong Điền) có quen biết nhau. Tối 4-12-2020, anh T, Khánh và nhóm bạn đi đám cưới ở xã Nhơn Nghĩa. Sau khi nhậu say, anh T và người trong nhóm nhắc lại chuyện mất điện thoại trước đây, rồi xảy ra xô xát. Khánh can ngăn thì bị anh T dùng tay đánh trúng mặt, chảy máu miệng. Tức giận, Khánh lấy cây côn ba khúc bằng kim loại (cất trong cốp xe) đánh anh T nhiều cái bất tỉnh. Cả hai được đưa vào bệnh viện điều trị, anh T bị thương ở đầu, gãy hàm gò má, nứt sọ trán… tỷ lệ thương tích là 39%.

Cuối năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Phong Điền xử phạt Khánh 4 năm tù tội cố ý gây thương tích, buộc bồi thường hơn 109 triệu đồng. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phong Điền kháng nghị theo hướng tăng hình phạt và tăng tiền bồi thường đối với bị cáo; bị hại cũng kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm vào ngày 16-3, Khánh trình bày: “Bị cáo say quá nên không kiềm chế được. Bị đánh trước nên bị cáo tức đánh lại, không biết trúng đâu, cũng không dè gây thương tích nặng như vậy. Bị cáo thật sự rất hối hận”. Anh T cũng thừa nhận hôm đó uống say, mất bình tĩnh mới cự cãi, rồi ra cớ sự. Đám cưới toàn là người quen, vì chuyện không đâu mà mất vui…

Sau khi sự việc xảy ra, đâu chỉ gia đình Khánh rơi vào bi kịch mà phía bị hại cũng khó khăn chồng chất vì anh T là lao động chính, vợ không nghề nghiệp ổn định, con nhỏ, mẹ lớn tuổi… Nay anh T thương tật như vậy, kinh tế phải để người thân gánh vác.

Sau khi xem xét, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phong Điền, chấp nhận kháng cáo của bị hại, sửa án sơ thẩm, tuyên phạt Khánh 5 năm tù tội cố ý gây thương tích, bồi thường cho bị hại hơn 155 triệu đồng. Giá như hôm đó Khánh biết nhường nhịn, có cách giải quyết ôn hòa hơn, đừng nổi máu yêng hùng thì đâu ra nông nổi.

Những vụ án trên là lời cảnh tỉnh cho những ai không biết kiềm chế bản thân, để sự nóng giận chi phối dẫn đến hành động mù quáng. Khi xảy ra xung đột, phải bình tĩnh, ứng xử có văn hóa, trách nhiệm, nhẫn nhịn nhau. Đừng để chuyện nhỏ mà gây hậu quả lớn.

Bài, ảnh:  KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết