14/03/2014 - 21:04

Vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia Kienlongbank 2014

Màn khởi đầu nhẹ nhàng cho CLB XSKT Cần Thơ?

Chiều nay 15-3, giải hạng Nhất quốc gia Kienlongbank 2014 khởi tranh với 4 cặp đấu trên các sân Ninh Thuận, Buôn Ma Thuột, Hàng Đẫy và Thống Nhất. Với người hâm mộ Cần Thơ, hành trình của thầy trò HLV Vương Tiến Dũng đến làm khách trên sân Đăk Lăk là sự khởi đầu của một giấc mơ đã bao ngày chờ đợi: một suất thăng hạng.

Thanh Phúc (trái) của Cần Thơ đi bóng qua hậu vệ Hùng Vương An Giang. Ảnh: MINH THẢO 

Mùa giải năm nay, CLB XSKT Cần Thơ đã có sự đầu tư khá tốt với việc tăng cường nhiều cầu thủ kinh nghiệm và một số cầu thủ trẻ triển vọng. CLB XSKT Cần Thơ cũng là một trong những đội tập trung sớm nhất chuẩn bị nhuần nhuyễn về kỹ chiến thuật, đặc biệt là tinh thần cầu thủ đang lên rất cao. Một số lo ngại của HLV Vương Tiến Dũng về đội hình thiếu chiều sâu đã được lãnh đạo CLB đáp ứng với sự gia nhập của các cầu thủ mới ở cả 3 tuyến như Ngọc Thanh, Văn Trương, Quốc Anh, Đông Vịnh, Quốc Hiền, Thành Đạt, Hữu Hùng và Cao Xuân Thắng được mượn từ Sông Lam Nghệ An. Những gương mặt này cộng với những cầu thủ đã thi đấu thành công ở mùa giải trước như Huy Hoàng, Thế Anh, Thanh Phúc, Phương Tâm, Văn Quân… tạo thành thế lực đáng ngại cho các đối thủ ở giải hạng Nhất năm nay.

Trong trận đấu ra mắt mới đây ở Cúp quốc gia, đội XSKT Cần Thơ đã giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Hùng Vương An Giang. Có thể nói, đây là bước chạy đà hoàn hảo cho thầy trò HLV Vương Tiến Dũng, giúp tăng thêm sự hưng phấn cho các cầu thủ sau thời gian khá dài chỉ tập luyện và đá giao hữu. Điều đó thể hiện qua sự tự tin, chủ động triển khai lối chơi dù bị Hùng Vương An Giang dẫn trước. Không có sự bối rối hay nóng vội trong lối chơi của các cầu thủ Cần Thơ ở trận này. Ngược lại, các cầu thủ bình tĩnh, vùng lên mạnh mẽ hơn để giành lại chiến thắng mà nếu chính xác hơn trong vài tình huống dứt điểm, tỷ số trận đấu đã không dừng lại là 2-1.

Với những gì đã thể hiện, đội XSKT Cần Thơ được đánh giá mạnh hơn đối thủ chiều nay ở mọi phương diện. Tuy nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ mà yếu tố sân nhà vẫn là lợi thế cho các đội bóng bị coi là “chiếu dưới”. Đội bóng Đăk Lăk vừa từ hạng Nhì lên hạng Nhất, không có nhiều tham vọng, nhưng chắc chắn không muốn trắng tay ở ngày ra quân. Có thể họ sẽ tận dụng triệt để lợi thế duy nhất là sân nhà để giành được điểm trước đội XSKT Cần Thơ.

Ngoài cuộc đối đầu trên sân Buôn Ma Thuột, các trận còn lại là giữa Sanna Khánh Hòa – Fico Tây Ninh, CLB Hà Nội – TĐCS Đồng Tháp và TPHCM – Huế.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết