12/07/2013 - 20:58

Lấy lại niềm tin từ đào tạo bóng đá trẻ

Đầu mùa giải năm nay, bóng đá Việt Nam rơi vào khủng hoảng với việc hàng loạt CLB giải tán, bỏ giải hoặc chuyển giao…khiến người hâm mộ mất dần niềm tin vào sự phát triển của bóng đá nước nhà. Đó là hệ quả của việc nhiều đội bóng ra đời theo kiểu "ăn xổi" dưới sự tài trợ của vài ông bầu mà thiếu sự đầu tư đào tạo cầu thủ trẻ bài bản. Hậu quả là đội tuyển quốc gia ngày càng héo hắt nhân tài, một phần cũng do cách làm "xây nhà từ nóc" của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong bóng tối của khủng hoảng, bắt đầu có những tia hy vọng mới từ sự ra đời của hàng loạt trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trên khắp các vùng miền cả nước…

Vòng chung kết giải bóng đá U-17 quốc gia vừa khép lại sau trận chung kết giữa SHB Đà Nẵng và trung tâm PVF của TP Hồ Chí Minh. Chiến thắng đã thuộc về đội mạnh hơn, nhưng điều đáng nói là đã có sự vươn lên mạnh mẽ của các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ mới như PVF, Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, Long An... Tại các giải trẻ và lứa tuổi vài năm trước, quanh đi quẩn lại vẫn là những cái tên Nghệ An, Đồng Tháp hay Khánh Hòa, Đà Nẵng. Còn ở giải năm nay, Nghệ An vẫn mạnh, Đồng Tháp vẫn rất đáng ngại, nhưng họ đã bị loại ngay từ vòng đấu bảng bởi những "gương mặt" mới như PVF, Hoàng Anh Gia Lai, Long An hay Viettel.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Hữu Đang (giữa) trong một buổi tập với các cầu thủ PVF TP HCM. Ảnh: MINH THẢO 

Cũng chính sự ra đời của các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ mới đã làm mùa hè năm nay sôi động hẳn lên với các cuộc tuyển sinh tài năng bóng đá nhí. Nếu như Trung tâm Viettel mở đợt tuyển sinh ở khu vực phía Bắc, thì 2 trung tâm Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal JMG và PVF mở rộng quy mô toàn quốc. HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương của PVF cho biết Trung tâm này tuyển sinh ở 44 tỉnh thành trên cả nước. Nhờ được đầu tư bài bản, Trung tâm này đã bước đầu gặt hái thành công khi thâu tóm nhiều danh hiệu. Từ khi ra đời vào năm 2009 đến nay, PVF đã 2 lần vô địch giải U-13, 1 lần vô địch giải U-15, 2 lần vô địch giải U-10 và 1 lần lên ngôi giải U-11.

Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal JMG đã tuyển sinh khóa 3 khi lứa đầu tiên sắp đến ngày "thu hoạch". Về chiến lược làm bóng đá trẻ, lò đào tạo ở phố núi hoàn toàn khác với PVF tại TP Hồ Chí Minh. Các cầu thủ trẻ tại Arsenal JMG được luyện tập bài bản, ăn ở khép kín, ít khi tham gia các giải lứa tuổi, còn PVF gần như dự đầy đủ các giải bóng đá lứa tuổi.

Dẫu cách làm khác nhau nhưng các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đang tạo nên hiệu ứng tích cực trong công tác chăm bồi tài năng bóng đá. Các lò đào tạo giàu truyền thống như Nghệ An, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Đà Nẵng… giờ phải chịu sức ép cạnh tranh rất lớn. Trong khi đó, một số địa phương khác cũng đã manh nha làm bóng đá căn cơ hơn như Long An, An Giang, Thanh Hóa…

Có thể nói, sau nhiều năm làm bóng đá Việt Nam phát triển theo kiểu "hớt ngọn", đã có nhiều hơn các CLB và địa phương quan tâm đến đào tạo trẻ. Một tín hiệu vui cho tương lai bóng đá nước nhà!

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết