24/02/2013 - 09:12

Khán giả bóng đá : “giận thì giận, thương thì thương”

Sau những "cơn địa chấn" (giải tán, mua bán hoặc chuyển đổi chủ) ở nhiều CLB bóng đá do khó khăn tài chính, 12 CLB còn lại ở V-League và 8 CLB ở giải hạng Nhất đã sẵn sàng bước vào tranh tài ở mùa giải mới 2013. Tuy số lượng đội bóng tham gia mùa giải mới có ít hơn, nhưng nó giúp bóng đá Việt Nam trở lại với giá trị thực. Các cầu thủ không còn ngộ nhận về giá trị chuyển nhượng, chấp nhận giảm lương. Các CLB không còn vung tay hào phóng với các khoản thưởng… Trên tất cả, người hâm mộ mong muốn các trận đấu năm nay sẽ diễn ra với tinh thần thể thao cao thượng, cầu thủ thi đấu cống hiến, không còn "vấn nạn" trọng tài trên sân cỏ, những móc ngoặc hậu trường… Như vậy, các trận bóng đá mới có thể hấp dẫn, lôi kéo khán giả đến sân.

Cầu thủ Cần Thơ (phải) đá tập với Tây Ninh chuẩn bị mùa giải mới.  

Những mùa giải gần đây, khán giả đến sân ngày một thưa dần, nhưng người hâm mộ chưa từng quay lưng với bóng đá, dù các đội bóng bị nghi ngờ tiêu cực hay trọng tài bị "ném đá", cầu thủ, thi đấu với thái độ xem thường khán giả… Một lãnh đạo ngành thể thao tỉnh An Giang từng nói rằng bóng đá An Giang "lặn ngụp" ở giải hạng Nhất quốc gia nhiều năm qua, nhưng không vì thế mà không đầu tư môn thể thao vua. Ông Lê Ngọc Chức – Giám đốc điều hành CLB bóng đá Đồng Tháp – cho biết bóng đá Đồng Tháp lâu nay chơi ở V-League, nên khi rớt hạng, người hâm mộ rất buồn, nhưng không ai trách vì họ hiểu được tình hình của đội. Mùa giải này, Đồng Tháp quyết tâm lên hạng trở lại để đáp lại tấm lòng của người hâm mộ. Tại buổi họp mặt cuối năm 2012 của giới thể thao Cần Thơ, ông Trần Chí Quân – Giám đốc Trung tâm thể thao quốc gia 4 – cũng cho rằng Cần Thơ không đầu tư cho bóng đá là có tội với lịch sử, vì bóng đá đã có truyền thống lâu nay ở thành phố này. Bóng đá Cần Thơ mấy mùa giải rồi chỉ quanh quẩn ở giải hạng Nhất quốc gia, nhưng người hâm mộ luôn trông chờ một ngày lên V-League. Những trận đấu của CLB bóng đá XSKT Cần Thơ mùa bóng năm ngoái trên sân Cần Thơ luôn có ít nhất khoảng 1-2 ngàn người trên khán đài.

Người hâm mộ môn thể thao vua ở đâu cũng vậy "giận thì giận mà thương thì thương". Đội bóng đá Hải Phòng ì ạch mùa giải năm rồi, người hâm mộ chỉ trích dữ dội, nhưng dù rớt hạng thì địa phương này vẫn tiếp tục mua lại suất của Khatoco Khánh Hòa để duy trì sân chơi V-League. Khi đội tuyển quốc gia thi đấu tệ hại ở AFF Suzuki Cup 2012, nhiều người chỉ trích rất dữ, nhưng sau đó khán giả vẫn đến sân để cổ vũ cho đội nhà ở trận vòng loại cúp châu Á gặp Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE).

Vấn đề còn lại là các trận đấu ở mùa giải mới sẽ diễn ra như thế nào. Trách nhiệm đó thuộc về Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) – cơ quan điều hành 2 giải đấu hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh đó là cách hành xử của lực lượng trọng tài, thái độ chuyên nghiệp của cầu thủ và từng đội bóng tham gia giải.

Mùa giải mới sắp bắt đầu, người hâm mộ chắc hẳn cũng sẽ trở lại sân với sự kỳ vọng chứng kiến những trận cầu đẹp mắt. Họ xem cuộc khủng hoảng của bóng đá Việt Nam thời gian qua như là cuộc "đại phẫu" để bóng đá có được cơ thể khỏe mạnh trong tương lai.

Bài, ảnh: Nguyễn Minh

Chia sẻ bài viết