Sau lượt trận đầu tiên vòng bảng, EURO 2016 đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả, với chất lượng chuyên môn cao.
Việc UEFA tăng số từ 16 lên 24 đội tranh tài tại EURO 2016 làm nhiều người hoài nghi sẽ ảnh hưởng đến chất lượng các trận đấu. Tuy nhiên, với số lượng bàn thắng ít ỏi (18 bàn/10 trận, tỷ lệ 1,8 bàn/trận) sau lượt trận đầu tiên cho thấy trình độ các đội bóng không có sự chênh lệch đáng kể. Những đội được coi là "ông lớn" như Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha đều phải vất vả trước những đối thủ bị coi là "chiếu dưới" như Romania, Nga, Ukraine, CH Czech...
 |
|
Đội tuyển Ý (áo trắng) có thể lại gây bất ngờ ở EURO 2016. Ảnh: Telegraph |
Lượt trận đầu tiên khép lại không nhiều bàn thắng, nhưng không có nghĩa các trận cầu diễn ra không hấp dẫn. Sức hấp dẫn một phần nhờ vào lối chơi máu lửa của những đội bóng "chiếu dưới". Chẳng hạn như Romania đã chơi kiên cường trước đội chủ Pháp trong trận khai mạc. Mãi đến cuối trận, người Pháp mới hạ được Romania nhờ sự tỏa sáng của một cá nhân - tiền vệ Payet. Có lẽ Romania là cảm hứng để các cầu thủ CH Séc thi đấu quả cảm trước nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha. Suốt hơn 80 phút trên sân Municipal, những "chú bò tót" lấn lướt hoàn toàn về thế trận, về tỷ lệ kiểm soát bóng cho đến số lần uy hiếp khung thành Petr Cech, nhưng điều quan trọng nhất là tỷ số thì vẫn cân bằng. Thậm chí, Tây Ban Nha còn suýt dính "đòn hồi mã thương" từ CH Séc và điều này giúp cho trận cầu trên hấp dẫn nhất giải tính đến thời điểm này.
Trong số những "gã khổng lồ" đã lộ diện, Anh chưa giành được chiến thắng, nhưng có màn trình diễn ấn tượng nhất. Với những chú "sư tử trẻ", tuyển Anh thể hiện lối chơi tốc độ, nhưng không kém phần kỹ thuật, rất cuốn hút. Không được đánh giá cao trước khi EURO khởi tranh, nhưng tuyển Ý đã thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 2-0 trước tuyển Bỉ được đánh giá nhỉnh hơn. Như thường lệ, tuyển Ý luôn làm nên chuyện bất ngờ mỗi khi họ không được điền tên vào nhóm những ứng cử viên vô địch. "Thiên thời, địa lợi và nhân hòa" là 3 yếu tố mà đội chủ nhà Pháp gần như đã có được ít nhất sau lượt trận đầu tiên. Mặc dù vậy, lối đá của Pháp chưa thực sự thuyết phục. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps có thể phải cải thiện nhiều cả về lối chơi lẫn tinh thần nếu muốn đi đến trận cuối cùng.
Nói về những "ông lớn", sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua Đức, đội bóng đã chiến thắng trước Ukraine với tỷ số 2-0. Chiến thắng có phần chật vật này khiến nhiều người thất vọng về màn ra mắt của đương kim vô địch thế giới. Tuy nhiên, khó mà biết sức mạnh của "Xe tăng" Đức là như thế nào khi mà họ chưa bao giờ bị khuất phục dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
BÌNH DƯƠNG