Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 10-8 lên tiếng bảo vệ kế hoạch quân sự mới ở Dải Gaza, tuyên bố Tel Aviv “không có lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ và đánh bại Hamas”. Động thái này diễn ra bất chấp sự lên án của quốc tế đối với kế hoạch gây tranh cãi của Israel.

Người dân Israel biểu tình yêu cầu chính phủ kết thúc cuộc chiến ở Gaza. Ảnh: AP
Những ngày qua, Chính phủ Israel đã vấp phải chỉ trích từ cả trong nước và quốc tế liên quan đến quyết định của Nội các An ninh về việc mở rộng chiến dịch quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại thành phố Gaza, thuộc miền Bắc dải đất. Mục tiêu ban đầu của Israel chỉ là kiểm soát thành phố này.
Tuy nhiên, phát biểu trước truyền thông quốc tế ở Jerusalem hôm 10-8, ông Netanyahu tuyên bố quân đội Israel đang chuẩn bị mở rộng chiến dịch sang thành phố Gaza và cả miền Trung Gaza. Vị lãnh đạo cho biết Nội các An ninh tuần trước đã chỉ thị phá dỡ các thành trì còn lại của phong trào Hồi giáo Hamas không chỉ ở thành phố Gaza mà còn tại “các trại tị nạn ở miền Trung” và Muwasi, dọc theo bờ biển phía Tây Nam dải đất.
Các trại tị nạn này không nằm trong thông báo của Israel hôm 8-8. Hàng trăm ngàn người Palestine đang trú ẩn tại đây, với hy vọng sẽ an toàn hơn.
Thủ tướng Netanyahu cho biết sẽ thiết lập “những vùng an toàn” cho khoảng 1 triệu người sắp phải di dời khỏi thành phố Gaza, tương đương một nửa dân số Dải Gaza. Nhưng những vùng được chỉ định tương tự từng bị đánh bom trong quá khứ.
Thủ tướng Netanyahu khẳng định kế hoạch mới tại thành phố Gaza là “con đường tốt nhất và nhanh nhất để kết thúc cuộc chiến” với Hamas. Ông cũng tuyên bố Israel không có ý định chiếm đóng Dải Gaza trong kế hoạch quân sự mới, mà mục tiêu là loại bỏ hoàn toàn các tay súng Hamas và đảm bảo “trách nhiệm an ninh tối cao”. Các mục tiêu khác trong kế hoạch hậu chiến còn bao gồm phi quân sự hóa Gaza và một chính quyền dân sự phi Israel sẽ được thành lập tại dải đất.
Nội các An ninh Israel đã đặt ra hạn chót là ngày 7-10 để quân đội hoàn tất việc sơ tán cư dân Palestine ở thành phố Gaza xuống phía Nam, trước khi tiến hành bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào vào thành phố. IDF cũng cần thời gian để triệu tập đủ lực lượng dự bị cho chiến dịch mới.
Các nhà phân tích cho rằng kế hoạch mới, do chính Thủ tướng Netanyahu khởi xướng và thúc đẩy, có thể tiết lộ nhiều hơn về các động thái chính trị trong nước của ông hơn là bằng chứng về bất kỳ chiến lược quân sự nào được cân nhắc kỹ lưỡng. Giới phân tích nhận định kế hoạch này dành cho ông Netanyahu thời gian để đấu tranh cho sự sinh tồn chính trị của ông.
Phản ứng trước bình luận của ông Netanyahu rằng Israel không muốn chiếm đóng Gaza, Hamas gọi đây là “sự lừa dối nhằm che giấu kế hoạch cưỡng bức di dời”.
Cuộc họp báo của ông Netanyahu diễn ra sau khi hàng chục ngàn người xuống đường ở Tel Aviv để kêu gọi chấm dứt xung đột kéo dài gần 22 tháng, với hơn 61.000 người chết tại Gaza.
Rủi ro cho Thủ tướng Netanyahu là kế hoạch mới có thể khiến nhiều người Palestine và binh sĩ Israel thiệt mạng, đồng thời gây nguy hiểm cho 20 con tin vẫn còn sống. Người thân của các con tin và nạn nhân vụ tấn công của Hamas hồi tháng 10-2023 đã kêu gọi các công nhân Israel đình công vào ngày 17-8, với mục đích đóng cửa nền kinh tế nhằm phản đối quyết định của chính phủ.
Kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza đã nhanh chóng gây ra làn sóng phẫn nộ ở nước ngoài, khi Israel ngày càng bị đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Gaza. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm 10-8 đã cuộc họp khẩn và thúc giục Israel xem xét lại kế hoạch kiểm soát Gaza.
Trợ lý Tổng Thư ký LHQ Miroslav Jenca cảnh báo kế hoạch của Israel sẽ “gây ra thảm họa khác” ở Dải Gaza, kéo theo làn sóng di tản mới, gây thêm nhiều thương vong và mức độ tàn phá lan rộng. Tuy nhiên, Mỹ đã bảo vệ đồng minh Israel tại cuộc họp, khẳng định quốc gia Trung Đông này có quyền quyết định cần phải làm gì là tốt nhất cho an ninh quốc gia.
HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)