15/12/2009 - 09:12

SEA GAMES 25 U23 Việt Nam đè bẹp U23 Singapore 4 - 1:

Hừng hực khí thế vào tranh HCV

* Người dân TP Cần Thơ xuống đường mừng chiến thắng tưng bừng của U23 Việt Nam
* Đoạt thêm 7 HCV Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai bảng tổng sắp

(CT)- Đội tuyển U23 Việt Nam đá trận bán kết 1 với U23 Singapore trên sân Chao - Anu - vong mà như ở sân nhà, bởi các khán đài đỏ rực màu cờ Việt Nam của lực lượng cổ động viên hùng hậu.

Tiền đạo Thanh Bình (18) đánh đầu gỡ hòa 1-1, mở đầu cho cuộc lội ngược dòng ấn tượng hạ Singapore 4-1. 

Thiếu tiền vệ trụ cột Trọng Hoàng, đội U23 Việt Nam chuyển sang đá theo đội hình 4-4-2 với cặp tiền đạo Thanh Bình - Đình Tùng, dễ dàng áp đảo ngay từ đầu. Singapore chơi phòng ngự với số đông, khi có cơ hội chuyền vượt tuyến hoặc sút xa. Chiến thuật này khá lợi hại khi tiền đạo Nizam Bin tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi sút xa dội xà ngang khung thành thủ môn Tấn Trường ra ngoài ở đầu hiệp một. Phút 28, sau pha tấn công biên, chính Nizam Bin không bị kèm đã chớp cơ hội sút tung lưới thủ môn Tấn Trường, đưa Singapore dẫn trước 1-0.

Dù bị dẫn bàn, nhưng các học trò của HLV Calisto không hề nao núng. Chỉ sau 5 phút hãm thành liên tục, U23 Việt Nam đã có bàn san bằng tỷ số 1-1: sau pha đá phạt của Thanh Hưng bên cánh trái, tiền đạo Thanh Bình lao vào đánh đầu điệu nghệ khiến thủ môn Juma’at chỉ biết ngoái đầu nhìn bóng bay vào lưới. Tiền vệ Thanh Hưng tiếp tục tỏa sáng khi tỉa bóng thông minh vào thẳng trung lộ cho tiền vệ Mai Tiến Thành băng lên đối mặt với thủ môn Juma’at rồi dứt điểm tung lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho Việt Nam vào phút 42.

Hiệp hai, Singapore buộc phải đẩy cao đội hình tấn công để hy vọng tìm bàn gỡ. Thế nhưng, trước hàng thủ chặt chẽ của Việt Nam, các cầu thủ Singapore hầu như chỉ biết sút xa cầu may. U23 Việt Nam bình tĩnh triển khai thế trận phản công lợi hại. Sau nhiều cơ hội ghi bàn bị Thanh Hưng, Thành Lương... bỏ lỡ, phút 70, từ đường chuyền dài của Thanh Hưng, tiền vệ Thành Lương lao lên bên cánh phải nhận bóng rồi căng ngang như “dọn cỗ” cho hậu vệ Chu Ngọc Anh dễ dàng sút tung lưới Singapore, đưa Việt Nam dẫn 3-1. Sau đó, lần lượt Phan Thanh Bình đá hỏng quả phạt đền; Thanh Hưng lao vào sút bồi vọt xà ngang khung thành Singapore.

 Cổ động viên Việt Nam tràn xuống sân chia vui với đội U23 Việt Nam
sau trận đấu với Singapore. Ảnh: VietNamNet

Cuối hiệp hai, các cầu thủ Singapore đã tràn lên chơi “được ăn cả ngã về không”. Thế nhưng, không những không tìm được bàn gỡ, Singapore còn bị thủng lưới thêm: phút bù giờ cuối cùng, tiền đạo Nguyễn Ngọc Anh vừa vào thay Thanh Bình đã khéo léo sút bóng vào góc xa, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Ở trận bán kết 2 sau đó trên sân vận động quốc gia Lào, ngay đầu hiệp một, tiền đạo Baddrol móc bóng ghi bàn điều nghệ sau đường tạt bóng từ biên phải của đồng đội, mở tỷ số 1-0 cho Malaysia.

Hiệp hai, U23 Lào liên tục gây sức ép lên khung thành Malaysia. Những nỗ lực tấn công của các cầu thủ chủ nhà đã được đền đáp khi vào phút 74, tiền vệ Kaya tung cú sút xa chân trái như búa bổ gỡ hòa 1-1 cho Lào. Thế nhưng, chỉ trong vòng 6 phút (phút 79 và 85), U23 Malaysia ghi liền hai bàn thắng nhờ công của Baddrol và Safiq ấn định chiến thắng 3-1 cho Malaysia.

Như vậy, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 25 sẽ diễn ra giữa đội U23 Việt Nam và đội U23 Malaysia - đội từng thua U23 Việt Nam 1-3 ở vòng bảng. Với những ấn tượng mà U23 thể hiện từ đầu giải, hàng triệu cổ động viên Việt Nam tràn đầy kỳ vọng thầy trò HLV Calisto sẽ giành được chiếc HCV mơ ước. Lào sẽ gặp Singapore để tranh HCĐ.

* Trước trận bán kết Việt Nam - Singapore, trên những tuyến đường chính của Cần Thơ như Nguyễn Trãi, 30 Tháng 4, Hòa Bình..., quốc kỳ Việt Nam, các băng-rôn, khẩu hiệu... đã được các cửa hàng bày ra sẵn sàng.

 Người hâm mộ Cần Thơ đổ xuống đường mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: DUY KHÔI

Khi trọng tài vừa nổi còi kết thúc trận đấu với chiến thắng 4-1 cho các chàng trai đất Việt, từng dòng người xe nô nức, tấp nập đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Họ đi từ đường Nguyễn Trãi chạy ra đại lộ Hòa Bình, xuống đường 30 Tháng 4 vòng qua đường 3 Tháng 2 rồi tràn về khu vực Công viên nước... Có cả những đoàn người đi bộ quàng lên mình lá cờ đỏ sao vàng, cả thành phố rực lên màu cờ Việt Nam tung bay phấp phới cùng những tiếng hô vang “Việt Nam chiến thắng”, “Việt Nam vô địch”... hòa trong những tiếng kèn, tiếng trống tiếng còi xe, tạo nên bầu không khí bừng bừng khí thế. Từng ánh mắt, từng khuôn mặt ngời lên niềm vui sướng, hân hoan... Bóng đá cũng là nơi để người hâm mộ thể hiện niềm tự hào dân tộc một cách sinh động.

* Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Viêng Chăn, sáng 14-12, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã có tấm HCV thứ 26 do công của các xạ thủ nữ ở đội tuyển bắn súng.

Tại nhà thi đấu thuộc khu Liên hợp thể thao Quốc gia Lào, đội nữ súng trường hơi mục tiêu di động 10m, gồm các xạ thủ Đặng Hồng Hà, Cù Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Lệ Quyên, đã dẫn đầu ở nội dung đồng đội khi họ giành được tổng cộng 1.043 điểm sau 4 loạt bắn, các vận động viên Việt Nam đều thi đấu rất tự tin và đem về chiếc HCV duy nhất trong buổi sáng 14-12 cho đoàn TTVN. Cũng ở nội dung súng trường hơi mục tiêu di động 10m, các xạ thủ Lào đã rất xuất sắc khi chỉ kém đội nữ Việt Nam 2 điểm và giành HCB. Đội nữ Thái Lan giành HCĐ với 977 điểm. Tuy nhiên, ở nội dung cá nhân súng trường hơi mục tiêu di động 10m, Đặng Hồng Hà chỉ giành được HCB với 353 điểm, xếp sau xạ thủ người Lào Khamlar Xaiyavong giành HCV với 358 điểm.

Ở bộ môn điền kinh, với những VĐV dày dạn kinh nghiệm như Trương Thanh Hằng và Nguyễn Đình Cương, điền kinh Việt Nam chiều 14-12 đã có thêm 2 HCV ở các đường chạy cự ly trung bình 800m nam và nữ tại SEA Games 25.

Dưới cái nắng chang chang, Thanh Hằng đã thi đấu bền bỉ, phân phối sức hợp lý, bứt phá từ đầu đến cuối và có những cú nước rút mạnh mẽ ở đoạn gần về đích để có được tấm HCV thứ hai cho điền kinh Việt Nam ở SEA Games 25 với thành tích 2 phút 2 giây. Đây là tấm HCV thứ 4 của Trương Thanh Hằng ở các kỳ SEA Games và là HCV thứ 2 liên tiếp ở đường chạy 800m (nữ) tại Đại hội thể thao khu vực. Thành tích lần này của Hằng còn phá kỷ lục 2 phút 2 giây 39 do chính cô lập ở SEA Games 24. Thi đấu sau Thanh Hằng 20 phút, Nguyễn Đình Cương đã tiếp tục “ngày Vàng” cho điền kinh Việt Nam ở đường chạy 800m. Đình Cương đã về nhất với thành tích 1 phút 50 giây 64, vượt qua thành tích mà anh giành HCV ở SEA Games 24 (1 phút 51 giây 16).

Chiều 14-12, tại nhà thi đấu Don - Chan, môn Muay bước vào các trận chung kết nam và nữ.

Ở hạng cân 51kg nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai đã chiến thắng áp đảo trước đối thủ người Thái Lan Konnika Nuanbonriboon và giành tấm HCV quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam. Nguyễn Thị Tuyết Mai đã thực hiện xuất sắc đấu pháp do ban huấn luyện đề ra, liên tiếp ra đòn đánh trúng vào các điểm yếu của đối phương làm cho võ sĩ người Thái Lan không kịp trở tay.

TUẤN NGHĨA - TTXVN

Chia sẻ bài viết