03/09/2015 - 20:36

Nguyễn Thành Bảo Lộc

HỌC GIỎI, TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN

Đầu tháng 9, Nguyễn Thành Bảo Lộc - sinh viên ngành Văn học, Trường Đại học Cần Thơ tất bật cùng bạn bè làm lồng đèn, vận động quà bánh tặng trẻ em nghèo vui Tết Trung thu. Với vai trò Liên Chi hội (LCH) phó LCH sinh viên Sóc Trăng, Lộc không chỉ là "hạt nhân" khơi dậy nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, mà Bảo Lộc còn tấm gương hiếu học, với thành tích xuất sắc trong học tập.

Bảo Lộc chia sẻ: "Từ đầu tháng 9, LCH đã phát động cho hội viên vận động tre, giấy để làm hơn 3.000 lồng đèn ông Sao và tích cực tập luyện văn nghệ nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em nhân dịp Tết Trung thu sắp tới". Bên cạnh đó, Lộc cũng kêu gọi sinh viên đóng góp, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ quà bánh để các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa đón Tết Trung thu đầy đủ và ấm áp. Để khơi dậy ý thức trách nhiệm của sinh viên, Lộc còn đề xuất ý tưởng hội viên tình nguyện tiết kiệm giấy vụn, thu gom ve chai tại khu nhà trọ để gây quỹ ủng hộ thiếu nhi nghèo vui Tết Trung thu. Qua đó, giúp các bạn trẻ nâng cao ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, đồng thời khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong sinh viên. Bên cạnh tổ chức các sân chơi cho thiếu nhi vào các dịp lễ, Tết, vào mỗi dịp hè, Lộc còn tình nguyện tham gia tổ chức ôn tập và sinh hoạt hè cho thiếu nhi, sơn sửa trường học; thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật và nhiễm dioxin trong và ngoài thành phố…

 Nguyễn Thành Bảo Lộc, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ trong giờ tự học.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hằng năm, Lộc cùng với Ban Chấp hành LCH còn tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng tại các vùng khó khăn của tỉnh Sóc Trăng. Trong tháng 7-2015, LCH đã tổ chức 2 đợt tình nguyện giúp dân tại xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú và phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Qua đó, hơn 110 sinh viên đã tình nguyện góp ngày công xây dựng đường giao thông, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, giúp nông dân thu hoạch nông sản và chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cây thiên lý cho bà con. Theo Bảo Lộc, những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng không chỉ giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng sống, mà còn tạo điều kiện để các bạn trẻ hiểu rõ hơn cuộc sống của người dân địa phương.

Với mong muốn tích lũy kiến thức thực tế và kỹ năng mềm, hơn 5 tháng qua, Lộc còn đăng ký làm cộng tác viên Ban Tuyên giáo Thành đoàn Cần Thơ. Cậu sinh viên đa năng này được trải nghiệm bổ ích từ những công việc, như: Soạn thảo văn bản, quản lý đội - nhóm trong một số hoạt động truyền thông, phát thanh viên, dẫn chương trình và chụp hình… Vốn có năng khiếu hát, đàn organ, piano và thổi sáo nên Lộc cũng là cây văn nghệ trong một số chương trình văn hóa văn nghệ của LCH, khoa, trường. Bên cạnh đó, Bảo Lộc còn tham gia viết tin, bài cộng tác với một số tạp chí, bản tin của Trung ương Đoàn, Thành đoàn Cần Thơ và sáng tác truyện ngắn đăng trên Báo Cần Thơ. Đó cũng là cách để Lộc tự học hỏi, nâng cao kỹ năng viết lách, bổ sung kiến thức chuyên môn, nhằm đáp ứng nhu cầu công việc trong tương lai.

Dù "bận rộn" với các hoạt động tình nguyện, nhưng Lộc vẫn dành thời gian học nhóm, thảo luận bài học với bạn bè. Nhờ siêng năng học tập, kết quả học tập của Lộc đạt 3,65/4 (xếp loại xuất sắc). Chia sẻ về bí quyết học tập, theo Lộc, bên cạnh việc học trên lớp, thì tự học là yếu tố quan trọng giúp sinh viên tiến bộ hơn trong học tập. Bản thân Lộc thường đến thư viện, trung tâm học liệu đọc sách, tự tìm tòi, nghiên cứu tài liệu để có bài thuyết trình hấp dẫn và thuyết phục nhất. Bảo Lộc chia sẻ, nhiều thầy cô cũng đã "giao việc" nhiều hơn cho sinh viên thông qua các bài tập thuyết trình nhóm, viết tiểu luận hoặc chia thành tổ, nhóm thảo luận ngay trong lớp học. Dù vậy, thói quen tự học không thể có trong ngày một ngày hai mà mỗi bạn trẻ cần có kế hoạch học tập khoa học, cộng với sự kiên trì, nỗ lực của bản thân…

Chia sẻ ước mơ trong tương lai, Bảo Lộc tâm sự: "Em ước mơ trở thành Biên tập viên truyền hình để thỏa niềm đam mê được khám phá những vùng đất mới và sáng tạo qua từng chương trình…".

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết