14/12/2010 - 09:04

BÁN KẾT 1 AFF SUZUKI CUP 2010, MALAYSIA - VIỆT NAM, NGÀY 15-12

Hãy vững tin vào các chàng trai Việt !

Tiền vệ Thành Lương (phải), luôn khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Ảnh:Xalo.net

Người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc ở AFF Suzuki Cup năm nay khi nhìn đội tuyển nhà thi đấu: từ phấn chấn đại thắng Myanmar, ngậm ngùi thất thủ trước Philippines rồi vỡ òa niềm vui sau khi hạ “Sư tử biển” Singapore trong một trận đấu đầy khó khăn. Gặp Malaysia ở bán kết tuy sẽ không dễ dàng, nhưng thầy trò HLV Calisto vẫn có nhiều cơ hội... Trong tổng số 13 lần gặp Malaysia ở các giải đấu chính thức từ năm 1995, đội tuyển Việt Nam (và đội U23) đã có 8 trận thắng, 4 trận thua và 1 trận hòa. Nhưng cũng phải thừa nhận phần lớn những trận đấu với Malaysia khá ngang sức ngang tài. Người ta vẫn không quên đội tuyển Việt Nam từng thắng Malaysia với tỷ số 3-2 khá may mắn ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008; còn đội U23 Việt Nam sau khi thắng Malaysia ở vòng bảng lại thất thủ 0-1 trước Malaysia ở trận chung kết SEA Games 2009.

Là đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam được đánh giá trên cơ Malaysia. Nhưng trận bán kết lượt đi trên sân khách quả không dễ dàng. Malaysia trên sân nhà chắc chắn sẽ dốc hết sức tấn công để tìm chiến thắng trước khi đến “chảo lửa” Mỹ Đình. Phải chăng đó là cơ hội để thầy trò HLV Calisto tung ra những miếng phản công sắc bén sở trường như trong trận gặp Singapore. Còn nhớ ở AFF Suzuki Cup hai năm trước, đội tuyển Việt Nam đã thắng Singapore và Thái Lan lần lượt ở bán kết và chung kết lượt đi trên sân đối phương từ những pha phản công.

Cái khó của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam là chấn thương của các hậu vệ Việt Cường, Quang Thanh - hai nhân tố cực kỳ quan trọng vừa phòng ngự tốt vừa có thể tạo ra những đợt tấn công chớp nhoáng, bất ngờ từ hai biên. Đặc biệt, Việt Cường có tinh thần thi đấu rực lửa, có những cú sút xa hoặc đột phá thẳng táo bạo vào vùng cấm địa... Vị trí thủ môn cũng là vấn đề đau đầu của “thầy Tô” khi Tấn Trường xuất sắc trong trận đấu với Singapore trong khi thủ môn Hồng Sơn dày dạn kinh nghiệm trận mạc và bản lĩnh. Mặt khác, việc thiếu tiền vệ Trọng Hoàng (do thẻ phạt) cũng là một thiệt thòi lớn cho đội bởi anh có phong độ cao, lối chơi rất mạnh mẽ, đột biến. Hy vọng “phù thủy” Calisto sẽ có những điều chỉnh phù hợp để khắc phục những chỗ yếu và thiếu của đội tuyển. Nếu tiếp tục duy trì lối đá như trận gặp Singapore, đội tuyển Việt Nam sẽ không “ngán” Malaysia tấn công. Đội tuyển của chúng ta hiện có trạng thái tâm lý tốt, hy vọng các cầu thủ sẽ càng nỗ lực nhiều hơn...

Phong độ của Malaysia càng vào sâu giải càng tốt. Sau trận thua tan nát trước Indonesia, Malaysia xốc lại đội hình để cầm hòa Thái Lan rồi “đè bẹp” Lào để vào bán kết. Malaysia có đội hình trẻ, tâm lý thoải mái bởi đã hoàn thành chỉ tiêu. Nguy hiểm nhất trong đội hình Malaysia là tiền đạo Norshahrul đã ghi những bàn thắng ấn tượng vào lưới Indonesia và hai bàn vào lưới đội tuyển Lào, tạm đang là chân sút hàng đầu ở AFF Suzuki Cup năm nay.

Malaysia có lợi thế sân nhà, nhưng có lẽ chưa đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để vượt qua đương kim vô địch Việt Nam.

Dự đoán: đội tuyển Việt Nam thắng.

LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết