25/06/2010 - 09:25

Hà Lan – Cameroon:2-1
Robben trở lại ấn tượng

Dù đã sớm giành vé vào vòng sau, nhưng Hà Lan vẫn tung ra đội hình gần như mạnh nhất khi tiếp Cameroon vào rạng sáng 25-6, trên sân Green Point. “Những cơn lốc da cam” cần ít nhất 1 điểm để kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu đồng thời gọt giũa đội hình để chuẩn bị cho vòng knock-out. “Những chú sư tử bất khuất” không còn hy vọng đi tiếp cũng ra sân với đội hình chính, thi đấu vì danh dự. Vì thế, trận đấu diễn ra với lối chơi tấn công cởi mở, khá quyết liệt của hai đối thủ. Các tiền đạo Samuel Eto’o, Moting, Cedjou của Cameroon phải lựa chọn phương án sút xa bởi hàng phòng ngự Hà Lan chơi rất kín kẽ, tập trung.

Tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu là của tiền đạo Van Persie khi đối mặt với thủ môn Hamidou của Cameroon, nhưng anh không dứt điểm thành công ở phút 28. Tiền vệ Makoun của Cameroon đáp trả bằng pha đánh đầu vọt xà khung thành Hà Lan ở phút 31. Tiếc cho Hà Lan ở tình huống ngay sau đó, tiền đạo Dick Kuyt dứt điểm bóng đi chệch cột dọc khung thành Cameroon trong tình huống rất “ngon ăn”. Phút 36, đại diện châu Âu đã vươn lên dẫn 1 – 0 khi tiền đạo Van Persie xử lý bóng đầy kỹ thuật bên cánh trái rồi sút bóng qua chân thủ môn Hamidou bay vào góc xa khung thành Cameroon.

Tiền vệ Robben (phải) của Hà Lan tái xuất tuyệt vời. Ảnh Reuters.

Hiệp hai, Hà Lan chơi lấn lướt với nhiều cơ hội ghi bàn của Van Persie, Sneijder….trước khung thành Cameroon. Nguemo, Samuel Eto’o, Makoun cũng gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ Hà Lan. Nửa cuối hiệp hai, Ban Huấn luyện Hà Lan đưa Van Persie ra nghỉ dưỡng sức nhường chỗ cho tiền đạo Huntelaar.

Nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Cameroon cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng san bằng cách biệt 1 – 1 của Samuel Eto’o từ chấm phạt đền (Van der Vaart để bóng chạm tay trong vùng cấm địa Hà Lan). Ban Huấn luyện Hà Lan tiếp tục tung tiền vệ “thần tài” Elia vào thay Dick Kuyt; Robben thay Van der Vaart để gia tăng sức ép tấn công. Phút 83, Robben bứt phá tốc độ bên cánh phải đi bóng quoặt vào trung lộ rồi tung cú sút chân trái điệu nghệ sở trường bóng chạm cột dọc khung thành Cameroon bật ra, tạo cơ hội cho tiền đạo Huntelaar đệm bóng vào lưới trống, gia tăng cách biệt 2-1 cho Hà Lan. Robben sau đó có tung nhiều đường chuyền “chết người” nhưng đồng đội của anh không chuyển hóa thành bàn thắng.

Vượt qua Cameroon 2-1, Hà Lan hoàn thành mục tiêu đoạt ngôi đầu bảng E, với 3 trận toàn thắng. Ở vòng knock-out, Hà Lan sẽ gặp Slovakia – đội nhì bảng F.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết