Chiều 3-10, giải U21 quốc gia Cúp báo Thanh Niên năm 2014 diễn ra lượt trận đầu tiên ở bảng B, trong đó đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên vô địch Hà Nội T&T và Sông Lam Nghệ An.

Tiền vệ Khắc Ngọc (27) của U21 Sông Lam Nghệ An khá bế tắc trước sự đeo bám của hậu vệ U21 Hà Nội T&T. Ảnh: Nguyễn Minh
Với đội hình có chất lượng tương đối đồng đều, hai đội cống hiến trận đấu có nhiều pha bóng đẹp và kịch tính đến phút chót. Các cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An tạo được thế trận nhỉnh hơn, cầm giữ bóng nhiều và tổ chức nhiều đợt tấn công hơn về phía đối phương. Trong khi đó, Hà Nội T&T chủ động chơi phòng ngự phản công, hóa giải mọi hướng tấn công của Sông Lam Nghệ An, đặc biệt là khóa chặt "ngòi nổ" Phi Sơn, tuyển thủ Olympic Việt Nam vừa trở về từ Hàn Quốc.
Chấp nhận làm "chiếu dưới", Hà Nội T&T đã thành công khi tung đòn kết liễu đối thủ ở nửa cuối hiệp 2, thời điểm các cầu thủ Sông Lam Nghệ An bắt đầu nôn nóng sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Phút 55, cầu thủ vừa vào sân thay người Đức Huy tung cú sút cận thành từ đường chuyền dọn cỗ của đồng đội, mở tỷ số trận đấu cho Hà Nội T&T. Bị thủng lưới bất ngờ, các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An càng nôn nóng dồn lên tấn công, để rồi bị "hở sườn" cho đối thủ khai thác. Phút 62, Văn Đại kết thúc pha phản công nhanh sắc xảo của Hà Nội T&T bằng cú đệm lòng hạ thủ môn Văn Hùng của Sông Lam Nghệ An. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên đến hết trận đấu, mang về chiến thắng đầu tiên cho đương kim vô địch Hà Nội T&T.
* Ở trận đấu trước đó, đương kim á quân - U21 Vĩnh Long đã khởi đầu chật vật trước U21 Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng đến từ phố núi thể hiện quyết tâm giành chiến thắng ngay khi tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 17 phút, U21 Hoàng Anh Gia Lai đã có bàn mở tỷ số do công của tiền đạo Hồ Minh Toàn. Như bừng tỉnh, các học trò của HLV Lương Trung Dân đẩy cao đội hình, tấn công nhanh và chỉ 2 phút sau có được bàn gỡ từ quả đá phạt đền của Việt Tiến. Nhưng kể từ bàn thắng của Việt Tiến, hai đội thi đấu thận trọng hơn, khiến tốc độ trận đấu chậm lại.

Trước sự áp sát của đối thủ, trung vệ Chamale Mó (15) lóng ngóng đánh ngực trả bóng phản lưới nhà U21 Vĩnh Long. Ảnh: Nguyễn Minh
Không có ý định thủ hòa, sang hiệp 2, các học trò của HLV Lương Trung Dân đẩy cao đội hình lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, tâm lý nóng vội, dẫn đến sự thiếu thận trọng khiến U21 Vĩnh Long phải trả giá. Nhiều lần khung thành của U21 Vĩnh Long chao đảo sau các pha tấn công nhanh của U21 Hoàng Anh Gia Lai, trong đó đáng kể nhất là 2 cú sút liên tiếp chạm xà ngang vào giữa hiệp 2. Tuy nhiên, điều gì đến đã phải đến khi hàng thủ U21 Vĩnh Long khá lơi lỏng ở những phút bù giờ cuối cùng. Từ quả tạt bên cánh phải của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, bóng đi lập bập, trung vệ Chamale Mó lao vào cản phá lại làm thủng lưới nhà. Thất bại này khiến U21 Vĩnh Long gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với 2 đối thủ cùng bảng còn lại "khá xương", trong khi U21 Hoàng Anh Gia Lai có được tâm lý thoải mái hơn trước khi gặp Sông Lam Nghệ An.
An Chi