22/12/2008 - 08:18

Hạ “Sư tử biển” Singapore 1 - 0

Đội tuyển Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan

(CT)- Tung “con át chủ bài” Alam Shah vào sân từ đầu, đội tuyển Singapore dâng cao đội hình tấn công đa dạng từ hai biên đến trung lộ với những đường chuyền vượt tuyến rất khó chịu. Hai tiền đạo Alam Shah và Casmir của họ phối hợp ăn ý, tạo ra nhiều tình huống sóng gió trước khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn. Đội tuyển Việt Nam phải lùi thấp đội hình phòng ngự, chơi áp sát, bọc lót kịp thời nên đã hạn chế sự nguy hiểm từ các mũi nhọn của đối phương. Suốt hiệp một, đội tuyển Việt Nam hầu như chỉ có một cú dứt điểm nguy hiểm của tiền vệ Vũ Phong bóng đi chệch khung thành thủ môn Lionel Lewis trong gang tấc.

Hiệp hai, trước sức ép của Singapore càng tăng, các hậu vệ Việt Nam lúng túng, thường chuyền bóng sai địa chỉ. Sự phản xạ chính xác của thủ môn Dương Hồng Sơn đã không ít lần giải nguy cho khung thành đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã mở được tỷ số trước. Phút 75, tiền đạo Lê Công Vinh đột phá tốc độ bên cánh phải rồi tỉa bóng qua tầm tay thủ môn Lionel Lewis, tạo cơ hội “vàng” cho tiền đạo trẻ Quang Hải (vừa vào sân) dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, đưa Việt Nam dẫn trước 1 - 0. Bị dẫn bàn, Singapore tràn lên tấn công, tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Nhờ sự xuất sắc của thủ môn Dương Hồng Sơn và sự lăn xả của cả đội nên dù hậu vệ Việt Cường bị phạt thẻ đỏ trong thời gian đá bù giờ, đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công tỷ số 1 - 0 đến hết trận.

Với lối chơi đầy nỗ lực, Việt Nam (trái) đã vượt qua Singapore ở bán kết. Ảnh: VnExpress.net

Chiến thắng của Việt Nam trước đương kim vô địch Singapore đến từ sự chiến đấu hết mình của một tập thể và một phần đáng kể của yếu tố may mắn. Dù đội tuyển Việt Nam đã vào chung kết AFF Suzuki Cup 2008, nhưng người hâm mộ vẫn còn nhiều nỗi lo với hàng phòng ngự, khả năng tổ chức tấn công… của đội tuyển, nhất là khi đối thủ của chúng ta sắp tới lại là Thái Lan.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết