01/10/2011 - 14:45

Cô gái Cần Thơ múa lân trên cột và mai hoa thung

Nụ cười trên đỉnh cột 7m. 

Lê Yến Quyên vừa được Trung tâm Sách Kỷ lục Quốc gia công nhận là “Nữ vận động viên duy nhất Việt Nam múa lân trên cột cao 7m” và “Đôi nữ vận động viên duy nhất Việt Nam múa lân trên mai hoa thung”. Đó là một nữ sinh mới 18 tuổi...

Chiếc cột sắt trơn tuột cao 7m dựng đứng giữa sân rộng. Sau hồi trống, con lân đã thoăn thoắt leo lên đứng chót vót trên ngọn cột. Trên đỉnh cột, lân trình diễn những màn ngả người, xoay vòng phun tuyết, bước bộ trên không... rất điêu luyện. Đặc biệt, màn chúi đầu, ngửa người đi xuống của lân khiến người xem không khỏi “ái ngại” vì đây là thế lân rất nguy hiểm, sơ sẩy vận động viên có thể bị thương nặng.

Tiếp theo, lân lại thực hiện màn trình diễn trên mai hoa thung cùng một vận động viên khác. Hai con lân cứ thoăn thoắt, chuẩn xác trên từng cú nhảy trên dàn cột sắt với 16 cột chông chênh, cao thấp khác nhau, cột cao nhất đến 2,2m còn cột thấp nhất cũng gần 1,5m.

Dứt màn trình diễn, vận động viên tháo đầu lân và chào khán giả, nhiều khán giả sửng sốt vì đó là một cô gái trẻ có nụ cười rất duyên.

Được biết, người cầm đầu lân có những màn trình diễn “toát mồ hôi lạnh” vừa qua là vận động viên Lê Yến Quyên. Cô mới 18 tuổi, là nữ sinh lớp 12 của Trường THPT Lưu Hữu Phước, quận Ô Môn và là thành viên của đội lân Tú Anh Đường. Yến Quyên còn là võ sĩ Taekwondo huyền đai tam đẳng.

Yến Quyên gia nhập đội lân Tú Anh Đường năm 2008. Do thân hình mảnh khảnh, nặng chỉ khoảng 40kg nên Quyên chỉ nghĩ mình sẽ tập đánh trống, múa lân dưới đất hay múa rồng để thỏa niềm đam mê. Thấy các bạn nam thoăn thoắt trên cột, trên mai hoa thung, Quyên quyết tâm khổ luyện. Với kỹ thuật leo cột, Yến Quyên thử sức với cột 4m rồi nâng dần lên 5m, 6m rồi lên 7m. Với mai hoa thung, Quyên vẽ sa hình dưới đất để tập suốt hơn 1 tháng trời mới dám thử trên mai hoa thung. Tuy nhiên, khi bước trên những cột sắt thật sự, Quyên “lạnh” cả người và nhiều lần tai nạn.

Nhiều lúc thấy Quyên tập bị bầm dập tay chân, mặt mày đen nhẻm, cha mẹ ngại và không muốn con tiếp tục tập. Quyên đã thuyết phục cha mẹ bằng những bước tiến bộ và tình yêu với môn lân - sư - rồng này. Suốt gần 4 năm tập luyện, Yến Quyên không thể nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần té ngã, tai nạn. Nhưng mỗi lần té ngã, Quyên lại đứng dậy quyết tập cho kỳ được. Yến Quyên tâm sự: “Múa lân đòi hỏi phải kiên trì và tình yêu với nghề. Mỗi lần chinh phục những độ cao mới nó mang lại cho em cảm giác sung sướng lắm. Em sẽ cố tập luyện để đạt nhiều thành tích nữa”.

Chỉ chưa đầy 4 năm tuổi nghề nhưng Yến Quyên đã đạt được rất nhiều huy chương cấp thành phố và toàn quốc cùng với hai kỷ lục Quốc gia.

Sau những buổi diễn, tập luyện, Yến Quyên lại khoác trên người chiếc áo dài để đến trường. Yến Quyên tâm sự rằng, cô cố học thật giỏi để trở thành dược sĩ, tạo lập cuộc sống ổn định. Bên cạnh đó, ước mơ của Quyên là trở thành huấn luyện viên múa lân để truyền thụ các tuyệt kỹ lại cho đàn em, nhất là những trẻ em còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết