12/10/2014 - 02:28

Cổ động viên bóng đá Cần Thơ vẫn sẽ “cháy” hết mình…

Những ngày qua, giải U21 quốc gia Cúp báo Thanh Niên 2014 diễn ra trên sân Cần Thơ khá vắng khán giả, ngoại trừ ngày khai mạc. Chỉ những ngày đội U21 Cần Thơ thi đấu, sân bóng Tây Đô mới có được chút không khí sôi động với một nhóm bạn trẻ thuộc Hội cổ động viên chưa chính thức của Cần Thơ, cổ vũ bên khán đài B. Với việc đội chủ nhà U21 Cần Thơ sớm rời cuộc chơi, khả năng sân bóng càng trở nên vắng vẻ trong trận đấu cuối cùng của giải vào chiều nay 12-10. Thế nhưng…

"Dù U21 Cần Thơ không thể đi tiếp, nhưng chúng tôi vẫn luôn trân trọng những gì các cầu thủ cống hiến qua các trận đấu. Đội bóng của Cần Thơ bị loại là điều đáng buồn, nhưng chúng tôi vẫn sẽ đến sân cổ vũ cho các đội bóng còn lại với nhiệt huyết của đơn vị chủ nhà" – Lê Hoàng Sơn, thành viên Hội cổ động viên bóng đá lâm thời của Cần Thơ (tạm gọi là CFS) chia sẻ. Cần Thơ đăng cai giải bóng đá trẻ U21 quốc gia, các thành viên phụ trách CFS đã rất hăng hái chuẩn bị, huy động lực lượng từ trước ngày khai mạc. Cho đến khi quả bóng bắt đầu lăn trên sân Cần Thơ, một nhóm bạn trẻ trong trang phục áo xanh luôn tập trung cổ vũ khá bài bản ở khán đài B. Những lúc đội U21 Cần Thơ thi đấu, các bạn trong CFS làm rộn rã một góc khán đài dù đội nhà thắng hay thua. Đến khi các cầu thủ U21 Cần Thơ rời sân, các thành viên CFS lại tất tả quây quanh, động viên, an ủi. "Giá như U21 Cần Thơ có thể tiến vào vòng trong thì hay biết mấy" – một thành viên CFS tỏ ra tiếc nuối. Dù U21 Cần Thơ chia tay với giải, nhưng các thành viên CFS vẫn đến sân xem các trận đấu sau đó, vẫn cuồng nhiệt theo những pha bóng đẹp. Trần Trung Tám, hội viên của CFS, nói: "Bóng đá thì có lúc vui với chiến thắng, có lúc buồn với thất bại, nhưng chúng tôi luôn yêu bóng đá đẹp và cổ vũ hết mình cho những đội đá đẹp".

Các cổ động viên CFS trên sân Cần Thơ.

CFS được thành lập vào đầu năm ngoái, khi đội tuyển bóng đá Cần Thơ thi đấu giải hạng Nhất quốc gia. CFS hiện đã có một fanpage và lập ra facebook tuyên truyền cho đội tuyển bóng đá và phong trào bóng đá Cần Thơ. Ban chấp hành CFS hiện có 4 thành viên, mỗi người một nhiệm vụ từ việc phụ trách ghi lại hình ảnh hoạt động của hội và đội bóng, đến việc hướng dẫn cách thức cổ vũ… đều được thực hiện nghiêm túc. Hội viên Đỗ Minh Trung tâm sự rằng lý do khiến Trung gắn bó hết mình với CFS là vì tinh thần "cháy" hết mình với bóng đá của các hội viên. Các thành viên CSF hết lòng vì bóng Cần Thơ nhưng cũng khách quan khi cổ vũ các đội bóng khác. 4 tháng trước khi đội U21 Cần Thơ chuẩn bị cho giải U21 quốc gia, Ban chấp hành CFS đã có mặt trong các buổi tập của đội để ghi lại hình ảnh về các cầu thủ.

Nồng nhiệt, hết mình và luôn có mặt ở các giải bóng đá quốc gia tại Cần Thơ, CFS đang ngày càng thu hút được nhiều bạn trẻ là sinh viên, học sinh. Là hội tự phát từ niềm đam mê bóng đá, các hội viên sẵn sàng đóng góp để duy trì hoạt động và đồng hành cùng bóng đá Cần Thơ. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của các bạn chưa thể bù đắp những khoảng trống quá nhiều trên sân vận động lớn nhất nước, khi số thành viên hiện nay chỉ khoảng 80 người. Hy vọng rằng với cách thức hoạt động hiệu quả, CFS sẽ huy động được lực lượng cổ động viên đông đảo trung thành với bóng đá Cần Thơ, vì sự phát triển của bóng đá đẹp.

Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết