Độc giả sẽ tìm thấy câu trả lời trong cuốn "Nếu Adam không có xương sườn" của nhà văn, nhà báo Lê Văn Nghĩa (NXB Trẻ- 2016). Qua việc sưu tầm những truyện cười về đàn ông và phụ nữ, kèm bình luận dí dỏm, tác giả mang đến tiếng cười thú vị khi đúc kết vai trò quan trọng của phái yếu cũng như những muộn phiền "bỏ thì thương vương thì tội" mà họ đem đến cho đàn ông.
"Nếu Adam không có xương sườn" được chia thành 13 chuyên đề, như: "Tại sao Thượng đế lại tạo ra phụ nữ?", "Phụ nữ là người như thế nào?", "Phụ nữ - thời trang và sắc đẹp", "Tình yêu và hôn nhân", "Phụ nữ và nghề nghiệp", "Phụ nữ và chuyện ghen", "Phụ nữ và tuổi già"... Mỗi chuyên đề có nhiều mẩu chuyện vui minh họa và những lời bình dí dỏm của tác giả. Có thể nói, đây là một tuyển tập "nói xấu" phụ nữ được biên soạn, sắp xếp công phu, bài bản. Tuy nhiên, dù người đọc là nữ vẫn không thấy giận mà còn gật gù đồng ý. Bởi sách phản ánh đúng với thực tế xã hội, tuy "nói xấu" nhưng là "nói xấu thông minh", hài hước để qua đó làm bật lên vai trò quan trọng cũng như "quyền năng tối thượng" của phụ nữ đối với đàn ông và gia đình.
Vì thương Adam thui thủi một mình nên Thượng đế đã nặn ra Eva từ chiếc xương sườn của Adam. Để rồi từ đó, Adam không thể nào sống thiếu Eva được nữa. Theo thời gian, người phụ nữ dần trở nên phức tạp đến mức mà cho đến bây giờ các nhà triết học, tâm lý học, phụ nữ học, nhà văn, nhà khoa học
đều không thể hiểu được họ. Dưới góc nhìn trào phúng của những truyện cười, phụ nữ hiện ra với những đặc tính: thích làm đẹp, thích mua sắm, sợ già nua xấu xí, tính tình thất thường khó đoán
Vậy mà, họ lại dễ dàng làm thay đổi ý chí, suy nghĩ của đàn ông.
Bên cạnh những truyện cười sưu tầm thì Lê Văn Nghĩa còn khiến người đọc thích thú bởi cách bình luận tếu táo của mình. Chẳng hạn như ông cho rằng: "Khi phụ nữ nói nhiều, người khổ nhất vẫn là người đàn ông đang sống cùng họ
Khi nghe nàng nói, bạn cứ coi như đang đọc một cuốn sách. Có điều cuốn sách này không dễ gì gấp lại được. Vì vậy, sướng nhất là đàn ông Đan Mạch và đàn ông Thụy Điển. Khi nghe vợ nói, đàn ông Đan Mạch thường chạy sang Thụy Điển, còn đàn ông Thụy Điển lại chạy sang Đan Mạch. Do đó, hai nước này có những chiếc phà cực lớn chạy trên eo biển Oresund nối liền hai nước suốt ngày đêm!" (trang 43). Không những vậy, ông còn đưa những nghiên cứu khoa học, y học đã được chứng nhận trên thế giới, những nhận định nổi tiếng của các triết gia, những số liệu phong phú
để minh chứng cho lời bình và tăng sức thuyết phục cho mỗi chuyên đề.
"Nếu Adam không có xương sườn" là một cuốn sách đọc để cười, để vui theo cách đơn giản nhất. Và đôi khi, đàn ông hay phụ nữ có thể rút ra những bài học riêng cho mình để duy trì hạnh phúc khi chung sống với nhau.
CÁT ĐẰNG