22/06/2014 - 20:31

23g ngày 23-6, sân Arena da Baixada, Australia – Tây Ban Nha

Chiến đấu vì danh dự

Cục diện ở bảng B đã ngã ngũ khi Hà Lan và Chile giành quyền đi tiếp, Australia và Tây Ban Nha phải xách vali về nước. Trận đấu tối nay chỉ còn mang tính thủ tục, nhưng không vì thế mà 2 đội sẽ buông xuôi bởi họ cần một chiến thắng danh dự trước khi rời World Cup năm nay.

Liệu Tim Cahill có thể giúp Australia có được chiến thắng danh dự? 

Australia đã để thua đáng tiếc ở 2 lượt trận đầu tiên trước Chile và Hà Lan; nhất là ở trận gặp đội bóng mạnh Hà Lan, Australia đã tạo ra thế trận ngang ngửa, thậm chí còn vượt lên dẫn trước Hà Lan 2-1. Qua 2 trận đấu, ngôi sao sáng nhất trong đội tuyển Australia là Tim Cahill. Anh luôn nỗ lực dẫn dắt lối chơi toàn đội, và ghi được 2 trong số 3 bàn thắng của Australia tại World Cup lần này. Tối nay, chắc chắn Tim Cahill vẫn xông xáo, tạo hưng phấn cho các cầu thủ Australia.

Tây Ban Nha đã có một mùa World Cup hết sức tệ hại. Với vị thế của đội đương kim vô địch giải đấu nhưng “những chú bò tót” dễ dàng bị đánh bại ở cả 2 lượt trận đầu. Thậm chí, họ chỉ ghi được 1 bàn thắng duy nhất do công của Alonso vào lưới tuyển Hà Lan và để thủng lưới đến 7 bàn. Trận đấu tối nay là cơ hội để HLV Del Bosque và các học trò lấy lại thể diện. Tuy nhiên, khi lối chơi Tiki-taka không còn hiệu quả, hàng thủ dễ vỡ, hàng công tịt ngòi thì việc đánh bại Australia xem chừng là nhiệm vụ đầy khó khăn của “những chú bò tót”.

Cả hai đội không còn gì để mất nên đây sẽ là trận đấu cởi mở với nhiều bàn thắng.

Dự đoán: hòa 2-2

HỒNG PHÚC

Chia sẻ bài viết