 |
|
Công Phượng (10) tranh bóng với Alessi của Úc. Ảnh: DƯ HẢI |
Đội tuyển U-19 Việt Nam với thành phần chính gồm nhiều cầu thủ trưởng thành từ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, vừa thi đấu xong 2 trận vòng bảng giải vô địch U-19 Đông Nam Á mở rộng với kết quả 1 trận thắng, 1 trận thua, đứng nhì bảng B. Vào bán kết, U-19 Việt Nam sẽ tái ngộ U-19 Myanmar, đội bóng đứng đầu bảng A hết sức thuyết phục sau những chiến thắng giòn giã trước U-19 Thái Lan và U-19 Indonesia.
Hơi tiếc khi các cầu thủ U-19 Việt Nam đã thi đấu rất hay, sòng phẳng và có thể nói là trên chân đối thủ U-19 Nhật Bản ở trận đấu vào chiều tối 9-9, nhưng lại bị thua ngược với tỷ số 2-3. Lối chơi của U-19 Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều qua từng giải đấu, trình độ xử lý bóng kỹ thuật của các cầu thủ cũng trở nên điêu luyện hơn. Tuy nhiên, điểm yếu về mặt thể lực và khả năng dứt điểm vẫn còn là nỗi lo lớn.
Với lối chơi ban bật tốc độ cao ở cự ly ngắn, các cầu thủ phải di chuyển, chạy chỗ liên tục làm mất nhiều sức. Các học trò của HLV Guillaume Graechen đã vươn lên dẫn trước U-19 Nhật Bản từ phút 21 của trận đấu, nhưng thua ngược 3 bàn chỉ trong khoảng 20 phút cuối. Tiền vệ Tuấn Anh gần như chỉ còn đi bộ khi phải thay ra sân. HLV Guillaume đã sử dụng hết quyền thay người trong khoảng thời gian này. Hàng thủ không còn đủ sức áp sát như lúc đầu, nên bị thủng lưới là điều khó tránh khỏi. Có thể nói, U-19 Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều, rút ngắn khoảng cách với U-19 Nhật Bản chứ chưa thể ngang tầm.
Trước U-19 Nhật Bản có nền tảng thể lực dồi dào, Công Phượng là điểm sáng của U-19 Việt Nam với khả năng di chuyển liên tục suốt trận, bao quát rộng. Những tình huống dẫn bóng đột phá trong vòng cấm của Công Phượng vào những phút cuối trận đấu với sự bao vây của rất nhiều cầu thủ đối phương, cho thấy một số đồng đội không thể duy trì tốt thể lực để kịp hỗ trợ. Trận gặp U-19 Australia, Công Phượng có khoảng trống để sút bóng thành công sau pha đi bóng dũng mãnh, nhưng trước hàng thủ U-19 Nhật Bản thì Công Phượng không thể ra chân với pha đột phá tương tự.
Qua 2 trận đấu, U-19 Việt Nam ghi được 3 bàn thắng. Nếu không kể quả đá penalty của Công Phượng vào lưới U-19 Nhật Bản, thì 2 bàn còn lại đều là những tác phẩm nghệ thuật trên sân cỏ của bộ đôi Phượng Toàn. Pha đi bóng vượt qua hàng loạt cầu thủ Australia và dứt điểm gọn gàng của Công Phượng hay cú xoay người đá bóng vào góc xa của Văn Toàn rất xuất sắc, nhưng so với số cơ hội được tạo ra thì tỷ lệ tận dụng thành công quá thấp. Trận gặp U-19 Australia, Văn Long, Thanh Tùng, Tuấn Tài, Quang Hải đều có cơ hội rõ rệt nhưng dứt điểm hoặc trúng người thủ môn hoặc thiếu chính xác. Trận gặp U-19 Nhật Bản, các cầu thủ trẻ cũng bỏ lỡ không ít cơ hội.
Trong bóng đá hiện đại, thế trận ngang ngửa giữa những đối thủ ngang sức, chỉ cần tạo được một hai cơ hội là có thể chuyển thành bàn thắng, nếu không sẽ thất bại. Hơn nữa, các cầu thủ phải chơi tập trung suốt trận, chứ không thể lơi lỏng ở những phút cuối do xuống sức. Hy vọng U-19 Việt Nam sẽ kịp hoàn thiện để đạt được mục tiêu tại vòng chung kết U-19 châu Á vào tháng 11 tới.
NGUYỄN MINH