31/10/2011 - 10:57

"Chân cứng đá mềm"

Bóng chưa lăn nhưng thầy trò HLV Falko Goetz đã được hai cá nhân treo thưởng 1 triệu USD cho chiếc huy chương vàng...

Thầy trò Falko Goetz với điệp vụ vô địch SEA Games 26. 

Con số triệu đô này vẫn chưa dừng lại vì đấy mới chỉ là của cá nhân bầu Đức và Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, mỗi người treo thưởng 500 ngàn USD. Lần nào ra trận Đông Nam Á cũng thế, môn thể thao vua luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi giới về vật chất lẫn tinh thần.

Việc treo thưởng cao ngất cho bóng đá nam tại SEA Games chứng tỏ rằng, giới hâm mộ luôn kỳ vọng vào một chiến tích, cho dù chỉ ở tầm Đông Nam Á, nhưng bóng đá Việt Nam đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ rồi. Năm 1959, thế hệ của Phạm Huỳnh Tam Lang đã đăng quang SEAP Games (bây giờ là SEA Games) rất thuyết phục khiến các “ông lớn” hồi ấy như Thái Lan, Myanmar phải tâm phục khẩu phục.

52 năm! Hay một chuỗi SEA Games gần nhất từ 1991, bóng đá Việt Nam đã bốn lần vào đến trận chung kết nhưng đều gục ngã trước cửa thiên đường. SEA Games 1995, “thế hệ vàng” của Huỳnh Đức, Hồng Sơn thua người Thái trên sân Chiang Mai của Thái. SEA Games 2003, lứa cầu thủ Văn Quyến, Quốc Vượng quỵ ngã ngay trên sân Mỹ Đình. SEA Games 2005 các quan chức VFF còn thuê hẳn chuyên cơ sang Philippines hứa thưởng 6 tỉ đồng nếu vô địch vậy mà vẫn bị bóng đá Thái Lan qua mặt 3-0 ở trận chung kết.

Đau nhất là ở SEA Games 2009 tại Lào, thầy trò Calisto gặp lại U-23 Malaysia sau một lần biến họ thành bại tướng ở vòng bảng với tỷ số 3-1. Không ngờ ở trận chung kết, pha đá phản lưới nhà của Xuân Hợp đã khiến cho công sức của U-23 Việt Nam trôi sông trôi biển. Nhân chứng sống của đội tuyển hồi ấy vẫn là đội trưởng Thành Lương bây giờ đã khóc tức tưởi vì không thể tin nổi vàng bỏ trong túi lại để vàng rơi.

Hôm nay 31-10, thầy trò Goetz lên đường dự SEA Games 26 với sứ mệnh đoạt huy chương vàng cho bóng đá Việt Nam. Cầu chúc cho thầy trò Goetz chân cứng đá mềm trong cuộc chinh phục chức vô địch SEA Games đã vắng bóng hơn nửa thế kỷ qua!

SONG HUY

Chia sẻ bài viết