01/10/2014 - 09:34

Cần Thơ bắt đầu "nóng" với giải U21 quốc gia 2014

Giải U21 quốc gia Cúp Báo Thanh Niên năm 2014 do Cần Thơ đăng cai tổ chức sẽ khởi tranh vào ngày mai 2-10, tại sân vận động Cần Thơ. Lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức sự kiện này đang tạo ra sự hăm hở cho người mê bóng đá ở thủ phủ miền Tây.

Giao hữu giữa U21 Sông Lam Nghệ An với đội XSKT Cần Thơ chiều ngày 29-9. Ảnh: NGUYỄN MINH

Chiều ngày 29-9, bất chấp một cơn mưa nặng hạt như trút nước xuống sân Cần Thơ, nhưng nhiều người hâm mộ vẫn nán lại xem trận giao hữu giữa đội U21 Sông Lam Nghệ An với đội tuyển XSKT Cần Thơ. Cầu thủ trên sân ướt sủng thì người hâm mộ cũng chẳng ai giữ được áo quần khô ráo. Từ những bác đã luống tuổi đến những bạn nhỏ tuổi teen cùng chen chân dưới cây dù trên sân và mái che tạm trên khán đài để chăm chú theo dõi từng đường bóng của cầu thủ 2 đội. Họ không quan tâm nhiều đến kết quả, mà chỉ ngắm nghía chân cẳng những cầu thủ giỏi của mỗi đội. Khi Phi Sơn xuất hiện trên sân trong đội hình U21 Sông Lam Nghệ An, nhiều tiếng nói vang lên: "Nó mang số mấy? Có ra sân đá không?". Tiếc là cơn mưa quá lớn làm nước ngập mặt sân khiến cầu thủ có lối chơi kỹ thuật này không thể hiện được phẩm chất của mình và trận đấu phải tạm dừng khi hiệp 2 bắt đầu được khoảng 10 phút.

Vài ngày qua, khi các đội bóng U21 tham dự giải U21 quốc gia đến sân Cần Thơ tập quen sân hoặc thi đấu giao hữu, đều thu hút đông người đến xem. Mới đây, Hội Cổ động viên Cần Thơ (chưa chính thức) cũng đã huy động lực lượng chuẩn bị tiếp sức cho cầu thủ trên khán đài. Các thành viên của Hội chia nhau làm kèn, trống, cờ, phướng… để tạo nên nhiều màu sắc trên sân. Chủ tịch Hội Cổ động viên bóng đá Việt Nam (VFS) Trần Hữu Nghĩa cùng nhiều thành viên trong Hội cũng đã đến Cần Thơ tập huấn cho lực lượng cổ động viên Cần Thơ.

Trong khi đó, nhiều người hâm mộ đã gọi điện đến Báo Cần Thơ hỏi về phương thức phát hành vé, tìm mua vé ở đâu… Không khí giải U21 quốc gia đang nóng dần lên chờ giờ khai mạc.

N.MINH

Chia sẻ bài viết