26/06/2016 - 07:31

Bồ Đào Nha – Croatia: 1-0
Nghiệt ngã với Croatia

Vượt trội hoàn toàn về thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng 59%, nhưng các cầu thủ Croatia không thể tạo ra được tình huống thật sự nguy hiểm nào về phía khung thành của Bồ Đào Nha trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Đội bóng áo ca rô đỏ cũng tung ra được 8 cú dứt điểm so với Bồ Đào Nha chỉ có 3 lần sút về phía cầu môn đối phương, nhưng tất cả đều không đi vào khung thành.

Mandzukic bị Pepe phạm lỗi

Cú đánh đầu của Vida đưa bóng đi ra ngoài khi thủ môn Patricio đã bị ngã.

Tính chất căng thẳng của trận đấu loại trực tiếp khiến cả hai đội triển khai lối chơi rất thận trọng bên phần sân nhà và áp sát rất nhanh đối thủ mỗi khi mất bóng. Trận đấu diễn ra rất quyết liệt, tốc độ nhanh, nhưng hầu như không có khoảng trống để cho các tiền đạo xử lý, gây khó dễ cho các thủ môn. Những cầu thủ giàu kỹ thuật của Croatia như Perisic, Modric, Rakitic… chiếm giữ khu vực giữa sân, nhưng phải sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến cho tiền đạo Mandzukic ở phía trên, hoặc những pha tấn công biên của đội trưởng Srna. Tất cả các đường chuyền vào vòng cấm địa của Bồ Đào Nha đều vấp phải sự kháng cự quyết liệt của hàng phòng ngự với cặp trung vệ Pepe – Fonte hay thủ môn Rui Patricio. Ở chiều ngược lại, Bồ Đào Nha cũng sử dụng những đường câu bóng dài lên tuyến trên cho Ronaldo tự xoay trở. Bồ Đào Nha thiếu mũi nhọn tấn công khi Ronaldo và Nani phải thường xuyên lùi về tìm bóng và khi phản công thì gần như không tìm thấy đồng đội nào trong khu vực cấm địa của Croatia, để có thể tung ra những đường chuyền nguy hiểm.

Quaresma đánh đầu vào lưới trống.

Quaresma mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Hòa không bàn thắng trong 90 phút chính thức, hai đội bước vào hiệp phụ. Trong 15 phút đầu tiên, Croatia vẫn kiểm soát thế trận, nhưng chỉ có một tình huống nguy hiểm đáng chú ý ở phút 96, khi tiền đạo Kalinic (vào thay Mandzukic) áp sát khiến trung vệ Fonte của Bồ Đào Nha sai lầm, bị mất bóng trong vòng cấm, nhưng cú sút của tiền đạo Croatia thiếu chính xác. Phút 112, Brozovic đá phạt góc, thủ môn Patricio lao ra bị vấp ngã, nhưng trung vệ Vida lại đánh đầu vọt xà ngang ra ngoài. Phút 115, Perisic đánh đầu đưa bóng đi chạm cột dọc, dội ra. Ngay lập tức, Bồ Đào Nha phản công nhanh, bóng đến chân Ronaldo để tiền đạo này sút bóng cận thành, thủ môn Subasic kịp đẩy bóng ra, nhưng đúng vị trí của Quaresma đang lao xuống dễ dàng đánh đầu vào lưới trống. Toàn bộ các cầu thủ Croatia, kể cả thủ môn Subasic đều có mặt trong vòng cấm địa của Bồ Đào Nha trong tình huống đá phạt trực tiếp ở phút bù giờ hiệp phụ thứ 2. Nhưng một lần nữa, trung vệ Vida dứt điểm bóng đi chệch khung thành của Patricio, trong sự tiếc nuối của cổ động viên Croatia.

Quả là nghiệt ngã cho Croatia khi họ chơi hay hơn, tạo được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm hơn nhưng lại thất bại. Bồ Đào Nha sẽ gặp Ba Lan ở tứ kết.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết