* Diego Maradona (ảnh) sẽ trở thành chính trị gia? Hiện ở đất nước xứ Tango rộ lên tin đồn “Cậu bé vàng” sẽ chia tay đội tuyển Argentina và ôm mộng trở thành một ngôi sao trên chính trườngArgentina. Một thượng nghị sĩ Argentina thậm chí đề nghị dựng tượng Maradona.
* Những chiếc vòng đeo tay mang lại sức mạnh cho Hà Lan. Những chiếc vòng này do tiền vệ Sneijder giới thiệu cho đồng đội. Đến nay, nhiều tuyển thủ như: Robben, Van der Waart, Dirk Kuyt
đều chuộng nó. Robben nói loại vòng đeo tay nhập khẩu từ Mỹ này giúp cơ thể anh cân bằng hơn khi chạy. Tất nhiên, khi thi đấu thì cầu thủ Hà Lan phải lấy dây vải quấn tay lại để tránh làm đau đối phương. Trong ảnh: Robben (bìa trái) với chiếc vòng đeo tay trên sân tập.
* Có penalty, tính ngay bàn thắng! Đó là đề nghị của bà Dansua - Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Ghana với FIFA. Số là bà Dansua quá bức xúc khi đội tuyển Ghana vuột tay cơ hội vào bán kết khi Gyan đá hỏng quả phạt đền vào phút cuối cùng hiệp phụ thứ 2 với Uruguay. Từ đó, bà Dansua đề nghị FIFA nên sửa luật công nhận ngay bàn thắng khi một đội được hưởng phạt đền. Trong ảnh: Nếu Suarez (bìa phải) không dùng tay đẩy bóng thì Ghana trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên vào bán kết World Cup.
* Tâm phục khẩu phục! Thông thường các HLV hay tìm cách đổ lỗi sau thất bại, nhưng HLV Joachim Loew (ảnh) của Đức thẳng thắn đánh giá Tây Ban Nha là đội bóng xuất sắc nhất thế giới trong mấy năm qua. Tây Ban Nha giữ bóng và di chuyển quá tốt không cho các học trò của ông triển khai lối đá quen thuộc. Joachim Loew cũng “đặt cược” đội bóng xứ sở đấu bò tót sẽ đăng quang ngôi vô địch World Cup này.
ĐÌNH PHƯỢNG (Theo báo nước ngoài)