* Từ chối biệt danh “Cristiano Ronaldo mới”! Đó là tiền vệ Alexis Sanchez (ảnh, trái) - ngôi sao 21 tuổi đang lên của bóng đá Chile. Có nhiều phẩm chất kỹ thuật giống Cristiano Ronaldo nên Sanchez được coi là Ronaldo mới của bóng đá Chile. Tuy nhiên, Alexis Sanchez (có lẽ quá thất vọng về Cristiano Ronaldo ở World Cup này) đã thẳng thừng nói: Tôi không phải là Ronaldo cũng không thích Ronaldo tí nào. Tôi muốn ghi đậm dấu ấn của riêng mình trên sân cỏ.
* Thua World Cup, bỏ thi tài! Số là trước World Cup 2010, 6 ngôi sao gồm: Wayne Rooney, Steven Gerrard, Didier Drogba, Cesc Fabregas, Cristiano Ronaldo và David Villa đã nhận lời tham gia cuộc thi kỹ thuật mang tên “A:3K Football at Londons 02 Arena” dự kiến tổ chức vào 17-7. Thế nhưng do thất bại cay đắng ở World Cup, Rooney và Gerrard đã bỏ cuộc khiến Ban tổ chức phải dời sự kiện này sang mùa hè tới. Trong ảnh: Rooney (trái) và Gerrard chẳng còn bụng dạ nào thi tài.
* Bóng đá không “ăn tiền” bằng bóng rổ! Đang là tâm điểm của thể thao thế giới, nhưng chẳng có ngôi sao nào ở World Cup 2010 có thể kiếm nhiều tiền hơn LeBron James (ảnh) - hiện tượng mới của bóng rổ Mỹ. Theo báo chí Mỹ, LeBron James chuẩn bị ký hợp đồng với một đội bóng lớn ở Giải nhà nghề Mỹ với mức lương có thể lên đến 28,5 triệu bảng Anh/năm. Trong khi đó, cầu thủ đắt giá nhất thế giới Ronaldo cũng chỉ nhận 11 triệu bảng Anh/năm. Rõ ràng bóng rổ “ăn đứt” bóng đá!
ĐÌNH PHƯỢNG (Theo báo nước ngoài)