15/06/2010 - 09:37

Bên lề World Cup

 

* Bồ Đào Nha đá World Cup trên … sân nhà! Khoảng 500.000 người Bồ Đào Nha đang định cư ở Nam Phi. Mới đây, có đến 30.000 người hâm mộ (ảnh) đã đến cổ vũ cho Bồ Đào Nha dù chỉ trong trận giao hữu với Mozambique. Chắc chắn số lượng cổ động viên của Bồ Đào Nha sẽ hùng hậu hơn ở World Cup lần này.

 

* Những chiếc kèn Vuvuzela (ảnh) có thể sẽ bị cấm sử dụng trong sân vận động World Cup 2010. Ban tổ chức đang xem xét yêu cầu này từ các hãng truyền hình, người hâm mộ và các đội bóng bởi tiếng ồn khủng khiếp của nó. Hậu vệ Patrice Evra của Pháp còn phàn nàn rằng anh bị mất ngủ bởi tiếng kèn Vuvuzela từ sáng sớm.

 

* HLV Rabah Saadane (ảnh) của đội tuyển Algeria – HLV người châu Phi duy nhất ở World Cup 2010, mong muốn sẽ có nhiều HLV bản địa dẫn dắt các đội bóng châu Phi. Theo ông Rabah Saadane, các HLV bản địa am hiểu sâu sắc văn hóa và tâm lý của các cầu thủ nên dễ tạo lập sự đoàn kết trong đội bóng.

 

* Vạn sự khởi đầu nan! Huyền thoại bóng đá Anh Bobby Charlton (ảnh) an ủi “gà nhà” như thế. Sau khi Anh hòa Mỹ 1-1, Bobby Charlton nói rằng ở World Cup 1966, đội tuyển Anh cũng từng chịu áp lực lớn vì hòa Uruguay 0-0 ngay trên sân nhà, nhưng cuối cùng vẫn giành ngôi vô địch. Theo ông Charlton, chiến lược gia tài ba Capello sẽ biết cách đưa Tam sư đến đỉnh vinh quang.

ĐÌNH PHƯỢNG (Theo báo nước ngoài)

Chia sẻ bài viết