06/07/2013 - 20:25

VÒNG 15 V-LEAGUE EXIMBANK 2013

Becamex Bình Dương gượng dậy, Đồng Tâm Long An nguy

 Becamex Bình Dương đang hưng phấn trở lại, Đồng Tâm Long An khó có thể tìm được niềm vui trong trận này?

Chiều nay 7-7, vòng 15 V-League sẽ diễn ra trận "chung kết ngược" giữa 2 đội đang đứng chót bảng là Đồng Tâm Long An (11 điểm) và Becamex Bình Dương (12 điểm) trên sân Tân An. "Đại gia" Bình Dương đang hồi sinh trở lại có thể sẽ bồi thêm vào nỗi đau của đội chủ nhà đang có nguy cơ rớt hạng.

Tuy chưa tìm lại được mạch chiến thắng, nhưng Becamex Bình Dương dưới thời HLV Lê Thụy Hải đang có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn. Từ vị trí "đội sổ", đội bóng đất Thủ Dầu Một đã giành giật từng điểm trong các trận đấu gần đây để nhường lại vị trí cho đối thủ Đồng Tâm Long An. Điều quan trọng là các cầu thủ Becamex Bình Dương đã thể hiện được sự gắn kết hơn trong lối chơi, không còn là những mảnh ghép rời rạc trên sân. Trận gặp The Vissai Ninh Bình ở vòng đấu trước, các cầu thủ Bình Dương thi đấu rất hay và chỉ có may mắn mới cứu thua cho đội bóng của Ninh Bình khi bóng cứ tìm đến cột dọc hoặc xà ngang, chứ không chịu vào lưới. Để Ninh Bình cầm hòa đáng tiếc, nhưng người hâm mộ Bình Dương có thể hài lòng với lối chơi của các cầu thủ. Chiều nay, Becamex Bình Dương có thể sẽ không có tiền đạo Sunday do chấn thương, nhưng Tăng Tuấn sẽ trở lại.

Đồng Tâm Long An đang rơi xuống vực thẳm không phải vì họ đang ở chót bảng xếp hạng mà vì thảm bại 0-8 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 14. Đây là thất bại lịch sử của V-League từ trước đến nay. Lãnh đạo đội bóng miền Tây lý giải nguyên nhân thất bại là do sai lầm của HLV: bố trí đội hình thiên về phòng thủ khi đến làm khách trên sân Vinh và nhiều cầu thủ trẻ bị "khớp". Tuy nhiên, điều đó cho thấy lực lượng của Đồng Tâm Long An mùa giải này quá yếu, nếu không muốn nói là yếu nhất V-League. Chỉ cần thiếu vắng thủ lĩnh Việt Thắng trên hàng công, Đồng Tâm Long An gần như không tạo ra được tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương. HLV Juleta Marcelo đến thay cho ông Francisco Vital trong mấy trận đấu gần đây cũng không thể giúp ích được gì, vì "không bột khó mà gột nên hồ". Sân nhà giờ cũng không còn là lợi thế lớn của Đồng Tâm Long An, khi qua 7 trận đấu sân nhà, họ chỉ giành được 2 chiến thắng.

Cổ động viên Becamex Bình Dương đang muốn xóa bỏ "huông" cho rằng Đồng Tâm Long An là "khắc tinh" của họ. Ở lượt đi ngay tại sân Gò Đậu, Becamex Bình Dương được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng "Gạch" đã giành chiến thắng 2-1. Vì vậy, với lực lượng không mạnh lại đang mất tinh thần của Đồng Tâm Long An, cổ động viên Bình Dương đã sẵn sàng kéo đến sân Long An vào chiều nay để ủng hộ đội nhà đòi nợ ở lượt đi.

Trong khi đó, sau trận hòa may mắn với Becamex Bình Dương, The Vissai Ninh Bình trở lại sân nhà để tiếp Sông Lam Nghệ An vào chiều nay. Trận đấu cùng giờ còn lại là cuộc đại chiến trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội T&T và Xi măng Xuân Thành Sài Gòn.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết