29/01/2018 - 10:17

Bạn trẻ rủ nhau "làm tour" miền Tây 

Tết về, người người rủ nhau du xuân: lên Tây Nguyên ngắm mai anh đào; đi Tây Bắc ngắm hoa mơ, hoa mận nở trắng trời… Trong khi đó, nhiều bạn trẻ rủ nhau “làm tour”miền Tây bởi theo các bạn, các điểm du xuân miền Tây có sức hấp dẫn riêng không thể bỏ qua.

Các bạn trẻ vui chơi thỏa sức ở Khu du lịch Vinh Sang (Vĩnh Long).

Leo núi, tắm biển miền Tây

Một trong những lý do khiến các bạn chọn tour miền Tây là để khám phá nét đẹp quê mình, tốn ít thời gian và chi phí... “Ở miền Tây, rất nhiều địa điểm vui chơi giúp trải nghiệm cảm giác leo núi, tắm biển, ngủ trong rừng, săn bắt và thưởng thức chim trời, câu cá, tát ao, làm bánh truyền thống…”- bạn trẻ Nguyễn Thanh Hải (xã Thạnh Quới- Long Hồ) hào hứng.

Chia sẻ về những trải nghiệm thú vị của mình và nhóm bạn, Thanh Hải vui vẻ: Mỗi điểm đến có niềm vui và cảm xúc khác nhau. Muốn tắm biển, ăn hải sản tươi sống và thưởng thức các đặc sản từ dừa thì đi Bến Tre, ghé biển Thạnh Phú. Điểm du lịch này khai thác chưa lâu, còn khá hoang sơ nhưng bù lại hải sản tươi, giá khá mềm nên bên cạnh thưởng thức tại chỗ- cảm nhận làn gió biển thốc vào mát rượi, du khách cũng có thể mua hải sản làm quà biếu.

Trong khi đó, muốn leo núi, đi vía Bà cầu bình an cho người thân thì đến vùng thất sơn An Giang. Đến đây, sau khi “chinh phục” đỉnh núi, ta có thể “thu vào mắt” cả đồng bằng rộng lớn với màu xanh bạt ngàn của lúa đang thì con gái hoặc vàng ươm mùa trổ chín...

Đi Sóc Trăng thì ghé chùa Dơi để tận mắt thấy nhiều con dơi quạ to san sát nhau trên ngọn và đừng quên thưởng món bánh pía nức tiếng của vùng này. Chưa hết, đi Bạc Liêu thì viếng Mẹ Nam Hải, ghé nhà Công tử Bạc Liêu, Khu du lịch Nhà Mát, Quảng trường Bạc Liêu, đừng quên tham quan điện gió Bạc Liêu- một công trình năng lượng sạch với những cây quạt khổng lồ sừng sững trên bãi biển. Cùng nhóm bạn liên tục “mở tour” dịp cuối tuần, Trần Quốc Huy (xã Thanh Bình- Vũng Liêm) khoe chiến tích: “Huy đi muốn giáp miền Tây mình rồi, vui và nhiều điều hay lắm! Đi Tiền Giang thì ghé nhiều chỗ, trong đó có trại rắn Đồng Tâm.

Ở đó có nhiều… rắn- tất nhiên rồi và nhiều con vật khác như gấu, ngựa, công, đà điểu… Vừa đến Trà Vinh thì ăn bánh canh Bến Có, đi thêm chút nữa ghé ao Bà Om- nơi có những gốc cổ thụ to, hình dáng kỳ thú điểm xuyết hoa sen dưới ao tươi thắm. Đặc biệt, ở xã Long Đức có đền thờ Bác, nên đến đây thể hiện lòng thành kính tri ân, tưởng nhớ Bác, xem lại những công cụ kháng chiến xưa và gặp các “cụ” rùa”…

Huyên thuyên như không kể xiết về những chuyến vi vu khắp các tỉnh thành miền Tây, Huy cho biết thêm: “Một trong những điểm tụi em thích nhất chính là Vĩnh Long với rất nhiều điểm vui chơi thú vị như trải nghiệm làm nông dân giữa cù lao xanh, vào vườn hái trái cây...

Đặc biệt, còn có nhiều di tích văn hóa, lịch sử gắn với tên tuổi của nhiều vị lãnh đạo nổi tiếng như: Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Khu lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Khu lưu niệm GS.VS Trần Đại Nghĩa…

Rủ nhau “làm tour” tết miền Tây

Nhiều bạn trẻ cho biết, ngày thường trong năm các bạn đã rất háo hức “mở tour” miền Tây nên tết về càng hăm hở hơn.

Thanh Hải cho biết, tết về là “nghe ngóng” các điểm vui chơi mới, tết 2018 này, Hải đã cùng nhóm bạn lên kế hoạch “hoành tráng” rồi. Vừa qua, đã đi “Đà Lạt miền Nam” là Làng hoa Sa Đéc và cũng vừa “check in” Khu du lịch văn hóa Phương Nam (Đồng Tháp)…

Lâm Quỳnh Như (xã Song Phú- Tam Bình) xởi lởi: “Tụi em cũng đang nô nức đi chụp hình với hoa, tham quan phố đi bộ nè, sẽ đi Đồng Tháp, TP Cần Thơ… Và năm nào cũng vậy, sẽ dành một ngày đi chợ hoa xuân của tỉnh, giao thừa thì rủ nhau ra Quảng trường TP Vĩnh Long... Năm nay có phố đi bộ nữa thì càng thích!”

Nhóm bạn của Thanh Hải trong chuyến du xuân 2018 ở Khu du lịch Phương Nam (Đồng Tháp).

Quỳnh Như chia sẻ thêm: “Em thích đi du lịch khắp nơi chớ không riêng miền Tây. Tuy nhiên, miền Tây có vẻ đẹp và sức hấp dẫn riêng. Càng đi, càng hiểu vùng đất và con người ở nơi mình sinh sống, em càng thêm yêu và muốn góp tâm sức để quê mình thêm đẹp”.

Chia sẻ về kinh nghiệm “bỏ túi” khi đi du lịch miền Tây, Lâm Tú Lam (thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn)- một bạn trẻ thường xuyên “phượt” bằng xe máy nói: Các điểm tham quan ở miền Tây có khoảng cách khá gần. Dù vậy, trước khi đi, cần chuẩn bị thật chu đáo như nghiên cứu trước điểm đến, lên sẵn lịch trình, tránh dây dưa hoặc lạc đường mất thời gian; thưởng thức đúng món ngon, đặc sản địa phương. Nếu đi xe máy thì cần khám sức khỏe “xế yêu” và chú ý đổ xăng đầy đủ- tránh những cung đường ít trạm đổ xăng, đặc biệt, cần “lái xe” bằng cả trái tim để đảm bảo an toàn…

Theo Báo Vĩnh Long

Chia sẻ bài viết