19/06/2014 - 08:33

Australia - Hà Lan: 2-3
“Chuột túi” dừng bước

Một màn rượt đuổi tỉ số kịch tính giữa 2 đội!. Thật đáng tiếc cho tuyển Australia khi đã tạo được thế trận ngang ngửa nhưng vẫn thua sát nút tuyển Hà Lan, trở thành đội đầu tiên phải dừng bước ở vòng bảng.

Để thua trận ra quân, Australia buộc phải thắng trong trận này mới hy vọng có cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Australia ra sân với đội hình 4-2-3-1, niềm hy vọng được đặt vào Cahill trên hàng công. Còn Hà Lan, các mũi nhọn trên hàng công vẫn chính là Robben và Van Persie, 2 cầu thủ đã chơi tỏa sáng trong trận đấu với Tây Ban Nha.

Trong 15 phút đầu trận, Hà Lan chơi thận trọng, trong khi Australia đá với đội hình dâng cao. Hai đội thi đấu khá quyết liệt nhưng vẫn chưa có tình huống nguy hiểm diễn ra. Đến phút 18, Hà Lan có cơ hội đầu tiên, Robben sút phạt, bóng được câu vào vòng cấm cho Van Persie đánh đầu. Bóng đi nhẹ và thủ môn Ryan đã bắt gọn. Phút 20, Hà Lan chơi không thật sự hay hơn tuyển Australia nhưng đã có bàn thắng mở tỉ số. Từ đường lên bóng nhanh của các cầu thủ Hà Lan, Robben có bóng, đã bứt tốc, thoát xuống rất nhanh và dứt điểm bằng chân trái chéo góc hạ thủ thành Ryan. Nhưng chỉ một phút sau, niềm hy vọng số 1 của tuyển Australia là Cahill đã đáp trả bằng cú vô lê chân trái đẳng cấp. Bóng đi vào lưới tuyển Hà Lan, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Có được 2 bàn thắng chia đều cho 2 bên, trận đấu bắt đầu trở nên hấp dẫn hơn. 2 đội liên tục chơi “ăn miếng trả miếng” và tạo ra những tình huống sóng gió trước cầu môn đối phương. Australia không hề lép vé trước “cơn lốc da cam”, thậm chí sau khi có được bàn thắng gỡ hòa họ hưng phấn và chơi tấn công hay hơn. Phút 31, Bresciano có cú sút trong vòng cấm, bóng đi căng nhưng hơi cao so với khung thành tuyển Hà Lan. Phút 32, đến lượt trung vệ Spiranovic sút hụt bóng trong vòng cấm tuyển Hà Lan. Những phút sau đó, Cahill và đồng đội vẫn gây ra sức ép lớn về phía khung thành tuyển Hà Lan, nhưng không có thêm bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 1-1.

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ Australia tràn lên phần sân tuyển Hà lan. Họ không còn đường lùi, chỉ có ghi thêm bàn thắng thì mới có cơ hội đi tiếp vào vòng sau. Chơi tấn công, nhưng Australia phải đề phòng người Hà Lan thường bùng nổ trong hiệp đấu thứ 2. Phút 50, Sneijder đã có pha cảnh báo tuyển Australia bằng cú sút ngoài vòng cấm, bóng chạm mép ngoài cột dọc ra ngoài. Hà Lan cũng bắt đầu dâng cao đội hình. Đến phút 53, tuyển Australia bất ngờ được hưởng quả 11m khi một cầu thủ Hà Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm. Jedniak thực hiện sút phạt và đã đánh lừa được thủ thành Cillessen, 2-1 cho tuyển Australia. Điều bất ngờ đã xảy ra khi Australia bị đánh giá yếu hơn đã vượt lên dẫn trước Hà Lan. Nhiều người bắt đầu nghĩ đến Australia luôn là đối thủ “kỵ rơ” của tuyển Hà Lan. Trong 3 lần chạm trán, Hà Lan chưa một lần thắng Australia (hòa 2, thua 1). Tuy nhiên, lần này tuyển Hà Lan đã nỗ lực phá cái “dốp” ấy. Phút 57, Van Persie đã có pha tiếp bóng tinh tế trong vòng cấm và sút tung lưới tuyển Australia, cân bằng tỉ số 2-2 cho Hà Lan. Đến phút 67, cầu thủ mới vào sân thay người Depay có cú sút xa quyết đoán nâng tỉ số lên 3-2 cho tuyển Hà Lan. Sau khi phải nhận thêm 2 bàn thua choáng váng, Australia vẫn nỗ lực nhưng họ không thể làm gì được trước một Hà Lan đang thi đấu mạnh mẽ. Trong những phút còn lại của trận đấu, Hà Lan còn tạo ra một số cơ hội ngon ăn nhưng không thể có thêm bàn thắng.

Thắng trận này, “Cơn lốc da cam” có được 6 điểm và bước tiếp vào vòng sau. Còn những chú “chuột túi” Úc đã hết cơ hội đi tiếp tại World Cup lần này sau 2 trận toàn thua.

HỒNG PHÚC

Cahill có cú vô lê đẳng cấp, cân bằng tỉ số 1-1 cho Úc. Ảnh: Getty

Jedinak sút phạt đền thành công nâng tỉ số lên 2-1 cho tuyển Úc. Ảnh: Getty

Van Persie ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Hà Lan. Ảnh: Getty.

Các cầu thủ Hà Lan ăn mừng bàn thắng thứ 3 vào lưới tuyển Úc. Ảnh: AFP.

Chia sẻ bài viết