Cả hai đội đều xuất phát với đội hình mạnh nhất trong trận quyết đấu “một mất một còn”, tối qua. Đội tuyển Đức có sự trở lại của cầu thủ giàu kinh nghiệm Klose và HLV Loew bố trí anh ở vị trí tiền đạo cấm trong sơ đồ 4-2-3-1 của mình. Ở phía sau Klose là Mueller và Podolski phụ trách 2 cánh, Oezil đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Lối chơi này đã phát huy hiệu quả lớn và đã giúp đội tuyển Đức ghi được tới 4 bàn vào lưới đội tuyển Anh. Trong khi đó, đội tuyển Anh nhập cuộc với sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-4-2 với cặp tiền đạo Rooney và Defoe. Nhưng các tiền đạo này thi đấu khá mờ nhạt, vì bị các hậu vệ Đức kèm quá chặt.
 |
|
Pha băng xuống ghi bàn mở tỷ số trận đấu của Klose (11, Đức). Ảnh: AP |
Hai đội vào trận khá thận trọng, thăm dò lối chơi của nhau, chủ yếu tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân. Nhưng đến phút 20 của trận đấu, tốc độ trận đấu trở nên cao hơn, với các pha lên bóng tốc độ cao của cả hai đội, khi đội tuyển Anh bị thủng lưới ở phút 20. Tình huống ghi bàn của đội tuyển Đức xuất phát từ quả phát bóng lên khá xa, Klose mở tốc độ, đua với các hậu vệ Anh và tỉa bóng hiểm hóc buộc thủ môn David James (Anh) phải vào lưới nhặt bóng. Bàn thua của đội tuyển Anh có lỗi của trung vệ Upson đã chủ quan, để Klose qua mặt dễ dàng.
Đội tuyển Anh bị dội gáo nước lạnh, tấn công mạnh mẽ hơn, nhưng lại bộc lộ điểm yếu cố hữu ở tuyến phòng ngự, để các chân sút của “xe tăng” Đức thâm nhập dễ dàng và “nã pháo” liên tục về khung thành của thủ môn David James. Phút 32, “pháo thủ” Podolski “bắn” trúng đích, hạ gục David James nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, 5 phút sau, trung vệ Upsonkhi đã chuộc lỗi khi đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1 -2 cho đội tuyển Anh. Nhưng đây cũng là bàn thắng duy nhất của sư tử Anh trong trận đấu này.
 |
|
|
Phút 38, Frank Lampar có cú sút bóng căng và bóng đã vào khá sâu sau vạch vôi thủ môn Đức, nhưng trọng tài Jorge Larrionda người Uruguay đã khước từ bàn thắng rất hợp lệ của đội tuyển Anh khi cho rằng bóng chưa vào lưới đội tuyển Đức. Đầu hiệp 2, đội tuyển Anh chơi bùng nổ hơn với các pha tấn công biên, nhưng tình huống nguy hiểm nhất mà họ tạo ra được là cú sút phạt đưa bóng chạm xà ngang đội tuyển Đức ra ngoài của Lampar. Nhưng do mải tấn công, tuyến phòng ngự của Anh bộc lộ sơ hở, để cho “pháo thủ” của “xe tăng” Đức bắn phá khung thành thủ môn David James và ghi thêm 2 bàn thắng liên tục ở phút 67 và 70 do công của Mueller.
Thắng đội tuyển Anh 4-1, đội tuyển Đức vào tứ kết xứng đáng. Đội tuyển Anh về nước trong nỗi thất vọng ê chề của người hâm mộ và đem theo cả sự bực tức trước quyết định thiếu chính xác của trọng tài.
QUANG KHUÊ