 |
|
Ảnh: Conti-online.com |
Ở VCK Euro 2008, đội tuyển Áo cùng bảng với Ba Lan, Đức và Croatia. Mục tiêu của Áo là đứng thứ 2 trong bảng để giành vé vào tứ kết. Đây là mục tiêu khó khăn nhưng đội tuyển Áo đặt nhiều kỳ vọng vào tài năng của đội trưởng 24 tuổi Andreas Ivanschitz (ảnh). Với lối chơi kỹ thuật, lừa bóng lắt léo, chơi tốt nhất vị trí tiền vệ trung tâm và còn có thể đảm đương vị trí tiền vệ cánh trái, Andreas Ivanschitz được ví như là “nhạc trưởng” trên sân bóng. Andreas Ivanschitz đang khoác áo CLB Panathinaikos - đội bóng số một ở Giải VĐQG Hy Lạp.
Andreas Ivanschitz được xem là “thần đồng bóng đá” của Áo. Sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, nhưng Andreas Ivanschitz lại có năng khiếu thiên bẩm với trái bóng tròn. Năm 14 tuổi, anh gia nhập đội trẻ của CLB Rapid Vienna ở Giải VĐQG Áo. Chỉ 2 năm sau, Andreas Ivanschitz đã được chơi cho đội hình một của Rapid Vienna và thi đấu rất ấn tượng ở vị trí tiền vệ tấn công. Năm 2005, anh là nhân tố giúp CLB Rapid Vienna đoạt ngôi vô địch quốc gia Áo, giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa giải 2005-2006.
Đầu năm 2006, Andreas Ivanschitz chuyển sang khoác áo Red Bull Salzburg - CLB kình địch của Rapid Vienna - với giá chuyển nhượng 4 triệu euro. Nhưng do áp lực nặng nề từ sự quá khích của một nhóm cổ động viên Rapid Vienna - Andreas Ivanschitz thi đấu không thành công và phải sang CLB Panathinaikos theo bản hợp đồng cho mượn đến nay. Tuy nhiên, đây lại là cơ may cho đội tuyển bóng đá quốc gia Áo bởi vì chàng đội trưởng Andreas Ivanschitz đã được trui rèn ở Giải VĐQG Hy Lạp, thường xuyên cọ xát với nhiều tuyển thủ Hy Lạp từng đăng quang ngôi vô địch Euro 2004. Trong môi trường bóng đá khó khăn, dù còn trẻ, nhưng Andreas Ivanschitz thường xuyên được thi đấu chính thức, ghi nhiều bàn thắng ấn tượng...
Andreas Ivanschitz từng trở thành đội trưởng trẻ nhất của đội tuyển Áo ở tuổi 19 trong trận giao hữu gặp đội tuyển CH Czech vào năm 2003. Từ đó, người hâm mộ Áo kỳ vọng rất nhiều vào thủ lĩnh mới Andreas Ivanschitz. Trong hai trận giao hữu vừa qua với đội tuyển Đức và Hà Lan, đội trưởng Andreas Ivanschitz thi đấu chững chạc, thực sự là chỗ dựa của đồng đội. Đến nay, anh đã ghi 6 bàn thắng sau 37 trận thi đấu cho đội tuyển quốc gia Áo. Andreas Ivanschitz tự tin: “Đội tuyển Hy Lạp từng bất ngờ vô địch Euro 2004. Chúng tôi cũng không được đánh giá cao trước giải nên sẽ rất thoải mái về tâm lý thi đấu”.
LAM HẬU GIANG