14/03/2017 - 21:06

50 tuổi- chỉ là con số với “huyền thoại” Miura

CLB V-Varen Nagasaki và Yokohama FC đã có trận hòa 1-1 đầy ấn tượng ngày 4 tháng 3 ở giải hạng nhì Nhật Bản. Trận cầu diễn ra bình thường như bao trận khác, nhưng với Kazuyoshi Miura, ông đã xác lập một kỷ lục mới trong làng túc cầu thế giới.

Lão tướng của Yokohama FC được tung vào sân ở hiệp 2, qua đó trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất thế giới thi đấu trong một trận cầu chuyên nghiệp, khi đã 50 tuổi và 7 ngày, xô đổ kỷ lục 50 tuổi lẻ 5 ngày của huyền thoại người Anh Stanley Matthews tồn tại từ năm 1965. Các cổ động viên xứ sở hoa anh đào tự hỏi bao giờ chân sút có biệt danh "Vua Kazu" mới ngừng chơi bóng đỉnh cao, khi mà đôi chân vẫn chạy tốt. Mùa bóng này, ông đã ra sân trong đội hình xuất phát của CLB Yokohama FC ở cả hai lượt trận gặp V-Varen Nagasaki. Khi Miura khoác áo đội tuyển Nhật Bản lần đầu tiên, ông lớn của bóng đá châu Á này chưa một lần vô địch Asian Cup cũng như chưa biết "mùi" World Cup như thế nào. Đến nay "Samurai Xanh" đã có được 4 chức vô địch Asian Cup và 5 lần tham gia đấu trường World Cup, Miura vẫn còn vững vàng trên sân bóng.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của CLB HAGL từng có thời gian sát cánh cùng "King Kazu" (phải). Ảnh: FB Yokohama FC

Lùi lại năm 1982, Miura rời Nhật Bản ở tuổi 15 để thử sức tại Brazil và bị hút hồn bởi những bước chạy của Roberto Rivelino- một trong những ngôi sao của đội tuyển Brazil tham dự World Cup 1970. Do gặp khó trong hòa nhập ở CLB Clube Atletico Juventus, Miura có ý định hồi hương sau hơn 2 năm. Thế nhưng, trong chuyến tham quan cuối cùng ở Rio, chàng trai trẻ đi dạo quanh sân vận động Maracana để xem lũ trẻ chơi bóng. Không ngờ được truyền cảm hứng khi chứng kiến một cậu bé khuyết tật chơi bóng chỉ bằng một chân, "Kazu" quyết định tiếp tục ở lại Brazil. Miura trải qua một số CLB nhưng Santos là nơi kết thúc cuộc phiêu lưu của ông tại Nam Mỹ, trước khi hồi hương vào năm 1990- thời điểm Nhật Bản chuẩn bị giải bóng đá chuyên nghiệp J. League.

Do ảnh hưởng quá nhiều bởi bóng đá Brazil, Miura gặp khó khăn khi hòa nhập bóng đá nước nhà. Phong cách theo vũ điệu samba và rê dắt bóng của ông không phù hợp với môi trường bóng đá Nhật Bản, khi đó thiên về bóng đá Đức, thô ráp và coi trọng sức mạnh. Dù vậy, những bàn thắng và tài năng của Miura về sau đã chiếm được tình cảm của người hâm mộ và truyền thông. Miura cùng CLB Yomiuri giành hai chức vô địch JSL (Japan Soccer League) cuối cùng vào năm 1991 và 1992. Chuyển sang đầu quân cho CLB Verdy Kawasaki, Kazu tiếp tục đoạt 2 chức vô địch đầu tiên của J.League. Miura cũng là cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất J.League năm 1993 và là cầu thủ người Nhật đầu tiên đoạt giải thưởng Cầu thủ châu Á hay nhất trong năm đó.

Trong 8 năm khoác áo CLB Verdy Kawasaki, Kazu đã ghi tổng cộng 100 bàn thắng và cũng trong thời gian này, anh trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên chơi bóng ở Ý, khi thi đấu ở dạng cho mượn trong màu áo CLB Genoa ở Serie A 1994-1995, nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng. Sau khi chia tay CLB Verdy Kawasaki vào cuối mùa giải 1998, Kazu tiếp tục tìm cơ hội ở châu Âu với CLB Dinamo Zagreb trong năm 1999, nhưng nhanh chóng trở về nước. Sau đó, ông đầu quân cho CLB Kyoto Purple Sanga và CLB Vissel Kobe, trước khi gắn bó với Yokohama F.C từ năm 2005 đến nay.

Ở cấp độ đội tuyển, Miura cũng khá thành công với 55 bàn thắng trong 89 trận ra sân. Ông ghi 4 bàn thắng cho Nhật Bản tại vòng loại World Cup 1998, nhưng chưa từng được thi đấu tại một vòng chung kết World Cup. Miura giã từ đội tuyển năm 2000.

HÙNG - DƯƠNG (Theo ESPN)

Chia sẻ bài viết