"Chúng tôi du đấu không chỉ để giao lưu gặp gỡ với các tay vợt mọi lứa tuổi, đẳng cấp ở các nơi, thỏa niềm đam mê bóng bàn, mà còn để chứng minh thể thao không giới hạn tuổi tác, là liều thuốc tốt nhất đối với sức khỏe
"- 2 VĐV Bóng bàn tuổi thất thập cổ lai hy Nguyễn Hữu Trác và Lê Văn Thỏa tâm sự trong dịp ghé lại Cần Thơ nhân chuyến du đấu xuyên Việt bằng xe gắn máy.
Khép lại 15 trận đấu giao hữu với các tay vợt Cần Thơ trong 2 ngày lưu lại đất Tây Đô, hai lão tướng Bóng bàn đến từ TP Hồ Chí Minh- Nguyễn Hữu Trác và Lê Văn Thỏa tiếp tục lên đường vòng quanh các tỉnh ĐBSCL. Cần Thơ là tỉnh- thành thứ 12 mà hai tay vợt thuộc hàng cao tuổi nhất của làng Bóng bàn TP Hồ Chí Minh đã đi qua bằng xe gắn máy để giao lưu, kể từ tháng đầu 3 đến nay. Hành trang của hai lão tướng lỉnh kỉnh cờ lưu niệm, dụng cụ tập luyện, tài liệu kỹ thuật của môn bóng bàn và đó là quà thưởng cho người chiến thắng trong hành trình du đấu. 75 tuổi, lão tướng Nguyễn Hữu Trác được không ít các tay vợt trẻ, các kiện tướng Bóng bàn quốc gia thán phục bởi phong thái khỏe khoắn, có thể thi đấu liên tục hàng chục ván. Còn lão tướng Lê Văn Thỏa, tuổi đã 90, vẫn còn nhanh nhẹn và linh hoạt, là đồng đội ăn ý nhất của ông Trác trong các trận đánh đôi.
 |
|
2 lão tướng Bóng bàn Nguyễn Hữu Trác (phải) và Lê Văn Thỏa tại CLB Bóng bàn Trường THPT An Khánh, Cần Thơ. |
Lão tướng Nguyễn Hữu Trác kể, lúc 40 tuổi ông mới bắt đầu làm quen với Bóng bàn. 37 năm qua, hằng ngày ông không rời vợt, hết tập luyện đến thi đấu giao hữu với các CLB, rồi đấu giải. Đến với Bóng bàn muộn hơn, 50 tuổi, ông Lê Văn Thỏa mới bắt đầu cầm vợt. Cũng gần 40 năm qua, VĐV tuổi thượng thọ này duy trì tập luyện, không chỉ góp mặt ở các giải bóng bàn dành cho người cao niên, mà còn thường xuyên giao lưu với các tay vợt trẻ. 15 năm qua, từ các giải Bóng bàn cấp quận, thành phố, đến giải mở rộng ở các tỉnh, thành khác, 2 lão tướng thường xuyên đoạt hạng cao ở nội dung cá nhân và đồng đội. Ấn tượng nhất là hạng Nhì đồng đội Giải Bóng bàn châu Á Thái Bình Dương năm 2015. Và thành tích đó là cảm hứng cho kế hoạch du đấu Bóng bàn xuyên Việt của hai lão tướng. Ông Trác tâm sự: "Chúng tôi muốn có được những khoảnh khắc thi đấu đẹp nhất của năm tháng gắn bó với Bóng bàn. Đó không chỉ là đoạt hạng cao ở các giải đấu mà còn là gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm thi đấu với các VĐV Bóng bàn ở khắp cả nước, tự lập kỷ lục cho niềm đam mê thể thao của mình".
Theo hành trình, các tỉnh ĐBSCL là những điểm đến đầu tiên. Tại mỗi tỉnh, thành, hai tay vợt sẽ đấu giao lưu với VĐV ở các CLB bóng của địa phương, đánh từ 5 đến 9 trận (mỗi trận 3 ván), không phân biệt tuổi tác, đẳng cấp. Trong các cuộc đấu đã qua, hai lão tướng đã tỉ thí với hàng loạt cựu kiện tướng Bóng bàn quốc gia như "kỳ quan bóng bàn thế giới" Lê Văn Tiết, Ngọc Phan, Cao Hùng, Cảnh Đến, Công Lâm, Lê Thuận, Lê Văn Tân, Kim Tiếng, Kim Ngôn
"Nghe tâm tình của chúng tôi, anh em chơi Bóng bàn ở các địa phương đều hỗ trợ rất tích cực. CLB Bóng bàn này giúp chúng tôi liên lạc CLB ở các nơi khác, nơi ăn, chốn ở được sắp xếp chu đáo nên chuyến đi suôn sẻ", ông Thỏa xúc động kể. Kết thúc hành trình qua hơn 10 tỉnh, thành ĐBSCL trong tháng 3 này, các tay vợt lão tướng đã thi đấu khoảng 150 trận (đôi và đơn), trong đó số trận thắng hơn một nửa. Đầu tháng 4, hai lão tướng sẽ đến Tây Nguyên, rồi qua các tỉnh miền Trung, miền Bắc, để trọn vẹn hành trình du đấu Bắc- Trung- Nam trong khoảng thời gian hơn 2 tháng.
Với tinh thần khỏe vì niềm đam mê, 2 lão tướng Nguyễn Hữu Trác và Lê Văn Thỏa đang góp phần thắp thêm lửa cho phong trào Bóng bàn.
Bài, ảnh: AN CHI