Đến xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, rẽ vào tuyến lộ bê tông thông thoáng về ấp Thới Phong B, sẽ gặp Trại thú cưng Lam Hiền chuyên nuôi và phối giống các dòng chó cảnh: Lạp xưởng, Phóc sóc, Alaska, Bắc Hà, Pug, Husky, Poodle… Khai thác nhu cầu, thị hiếu ngày càng đa dạng của khách hàng, gia đình bà Nguyễn Thị Tám, phát huy nghề "tay trái" nuôi thú cưng và phát triển mô hình này ở huyện ngoại thành.

Ngoài kỹ thuật, phương pháp, nghề nuôi thú cưng cần sự yêu thích, tận tâm.
Chúng tôi đến nhà vừa lúc anh Nguyễn Văn Tâm, con trai bà Tám “đóng gói” thú cưng là giống chó cảnh Bắc Hà, gởi xe giao khách hàng ở Hà Nội, với giá 7 triệu đồng. Anh Tâm chuẩn bị “tung” lên mạng xã hội hình ảnh bầy chó cảnh Lạp xưởng 12 con mới sinh đến khách hàng gần, xa. Anh Tâm nói: “Việc giao dịch mua bán thú cưng chủ yếu trên mạng xã hội nên hình ảnh phải bắt mắt, chân thật, thú cưng thật sự mạnh khỏe, lanh lẹ, khách hàng mới có hứng thú tìm hiểu, đặt mua”.
Bà Tám kể, vợ chồng bà có 5 người con, trong đó 3 người con lớn lập gia đình mua bán kiếm sống; con trai út thực tập sinh tại Nhật Bản. Bà Tám đang ở với anh Tâm và cháu họ là anh Bùi Tú Em, quê ở Bến Tre, hướng dẫn viên nghề nuôi thú cưng cho gia đình bà. Lúc trước, anh Tâm và anh Tú Em là chủ tiệm may ở chợ quận Ô Môn. Thời gian dịch COVID-19 bùng phát, thực hiện giãn cách xã hội, việc làm gián đoạn, anh Tú Em bàn với anh Tâm dựng chuồng trại nuôi chó cảnh phục vụ nhu cầu khách hàng. Bà Tám nói: “Lúc trước, tôi có dịp tham quan mô hình nuôi chó cảnh của Tú Em ở Bến Tre cũng “êm” lắm nên khi được gợi ý, mẹ con tôi ủng hộ ngay vì gia đình cũng rất “mê” thú cưng”. Xong phần chuồng trại, bà Tám đầu tư vài chục triệu đồng mua 10 chó cảnh về nuôi. Bước đầu, anh Tú Em lo liệu, sắp đặt mọi thứ, hướng dẫn các thao tác, công đoạn kỹ thuật nuôi và chăm sóc thú cưng. Dần dà, bà Tám và anh Tâm cũng thạo việc.
Anh Tú Em hướng dẫn chúng tôi tham quan dãy chuồng phía sau khoảng sân vườn thoáng mát, nuôi khoảng 100 chó cảnh đủ loại, với cách chăm sóc, ăn uống khác nhau để kịp thời theo dõi và xử lý khi có con đổ bệnh bất ngờ, không ảnh hưởng bầy đàn. Chỉ tủ thuốc uống, thuốc tiêm phòng, ngừa bệnh và số sổ theo dõi sức khỏe thú cưng, anh Tú Em nói: “Khi phát hiện triệu chứng bất thường, tôi chủ động tách riêng chó cảnh, kịp thời cho uống thuốc điều trị dứt điểm, chỉ đưa đến phòng khám khi cần thiết. Tôi cũng tiêm ngừa vaccine đủ liều lượng về các loại bệnh cho thú cưng”. Mọi công đoạn nuôi và chăm sóc thú cưng đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh. Trong đó, bữa ăn cho chó cảnh là cơm, gà xay nhuyễn nấu chung với các loại rau củ quả thay đổi từng ngày, giặm thêm thức ăn công nghiệp và uống nước chín. Sau mỗi bữa, dụng cụ đựng thức ăn phải rửa sạch, phơi ráo. Việc khử khuẩn chuồng trại, sân bãi được trại thú cưng Lam Hiền chú trọng song song với tắm rửa, vệ sinh chó cảnh, đảm bảo môi trường thoáng mát để thú cưng chạy nhảy. Đảm trách việc đăng hình ảnh và giới thiệu chó cảnh trên mạng xã hội Facebook, Zalo, anh Tâm cho biết: “Hằng ngày, tôi tiếp nhận khách hàng đặt cọc mua chó cảnh, giá cả tùy chủng loại, đảm bảo mức thu nhập. Nhờ “bao” chất lượng con giống, sử dụng hiệu quả mạng xã hội, chúng tôi kết nối nhiều khách hàng, chủ yếu ở miền Bắc, miền Trung. Đối với khách hàng tại Cần Thơ và các tỉnh lân cận thường trực tiếp đến trại để chọn giống chó cảnh”.
Chị Phạm Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Thắng, nói: “Gia đình bà Tám sống chủ yếu nhờ huê lợi 8 công ruộng, vườn. Thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sản xuất gián đoạn, ảnh hưởng đời sống của gia đình. Các con bà Tám đã linh hoạt cập nhật, nắm bắt thị hiếu, nhu cầu người dân qua mạng xã hội, mạnh dạn đầu tư mở trại nuôi thú cưng. Đây là mô hình mới trên địa bàn xã với đầu ra tiêu thụ ổn định. Để giúp mô hình phát triển bền vững, Hội LHPN xã giới thiệu bà Tám vay 60 triệu đồng vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở bà Tám đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường trong quá trình nuôi, kinh doanh thú cưng”.
Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG