24/05/2023 - 08:27

Ý nghĩa từ một bức tranh 

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Trong những ngày cả nước mừng 133 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu, nhóm học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều) đã đến Bảo tàng TP Cần Thơ thắp hương và tặng một bức tranh đặc biệt. Câu chuyện đằng sau bức tranh này lại càng ý nghĩa hơn.

Ðại diện Bảo tàng TP Cần Thơ tiếp nhận bức tranh do thầy Trần Ngọc Cẩn (bìa trái) và hai em học sinh Anh Thư, Minh Trí trao tặng.

Bức tranh có tên gọi “Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa”, của nhóm học sinh: Nguyễn Anh Thư (lớp 10), Trần Minh Trí và Trần Thiện Nhân (cùng lớp 11). Tranh được thể hiện bằng chất liệu giấy dán, với đường nét, bố cục vững chãi, màu sắc hài hòa, nghệ thuật. Ðó là cảnh ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức khao lề thế lính Hoàng Sa để tri ân những binh phu Hoàng Sa đã có công đo đạc, cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ hàng trăm năm trước. Dựa trên hình ảnh chụp thực tế về nghi lễ này, nhóm học sinh đã kỳ công thể hiện bằng tranh cắt giấy.

Em Nguyễn Anh Thư cho biết, chất liệu làm tranh là giấy và những tờ giấy này do chính nhóm làm ra. Ðó là đề tài khoa học kỹ thuật của Anh Thư, Minh Trí và Thiện Nhân đã đạt giải tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố học sinh trung học. Từ chất liệu là lá khóm, vỏ sầu riêng, lá và vỏ cây bàng vuông - những phụ phẩm trong nông nghiệp, nhóm đã nhen nhóm ý tưởng chế tạo thành giấy phục vụ đời sống.

Thầy Trần Ngọc Cẩn, giáo viên dạy bộ môn Sinh học - Công nghệ, Trường THPT Châu Văn Liêm là người hướng dẫn các em thực hiện đề tài. Theo thầy Cẩn, nhóm rất tâm huyết với đề tài sáng tạo hữu ích kết hợp bảo vệ môi trường này nên thầy đã đồng hành cùng các em. Áp dụng quy trình sản xuất giấy phổ biến hiện nay và với điều kiện phòng thí nghiệm của trường có thể đáp ứng nhu cầu, nhóm đã bắt tay thực hiện và thành công. Những tờ giấy trắng, đẹp đã ra đời từ những vật liệu tưởng chừng như đã vô tác dụng như lá khóm, vỏ sầu riêng, lá bàng vuông...

Em Trần Minh Trí chia sẻ, cả nhóm rất vui khi sáng kiến đạt giải cấp thành phố nhưng cũng ấp ủ những dự tính mới để sản phẩm giấy thân thiện với môi trường này được ứng dụng vào đời sống. Nhóm lại nghĩ đến những lá bàng vuông vốn là một trong những hình ảnh biểu tượng ở hai quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam là Hoàng Sa và Trường Sa nên bàn với nhau cùng làm một bức tranh từ giấy tự sáng chế để lưu niệm. Cả 3 bạn đã cặm cụi nhiều ngày liền để lên ý tưởng, bố cục và thể hiện tác phẩm sao cho đẹp nhất. Do các em đều không quá giỏi về mỹ thuật nên để có được bức tranh đẹp phải trải qua nhiều lần thay đổi, chỉnh sửa... “Nhìn bức tranh hoàn thành, chúng em rất vui và hạnh phúc. Chúng em ghi dòng chữ in phía dưới bức tranh “Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa” bằng tất cả niềm tự hào và quyết định trao tặng Bảo tàng TP Cần Thơ”.

Em Nguyễn Anh Thư dù mới học lớp 10 nhưng chững chạc, điềm đạm và có những suy nghĩ sâu sắc khi nói rằng, dù bức tranh của nhóm chỉ nhỏ bé thôi nhưng nhóm muốn trao gửi thông điệp về truyền thống bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc từ xưa đến nay, về chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Quả vậy, bức tranh nhỏ nhưng là tấm lòng lớn của nhóm học sinh, tuổi trẻ Tây Ðô hướng về biển đảo quê hương.

Bà Nguyễn Thị Mỹ, Phó Giám đốc Bảo tàng TP Cần Thơ, cho biết: Bảo tàng thành phố rất trân quý bức tranh mà nhóm học sinh Anh Thư, Minh Trí, Thiện Nhân trao tặng. Bức tranh rất có ý nghĩa, Bảo tàng thành phố sẽ bảo quản, lưu giữ và tổ chức trưng bày, giới thiệu trong các cuộc trưng bày, triển lãm liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Chia sẻ bài viết