10/10/2025 - 00:50

Xóa nhà tạm, nhà dột nát - hành trình ấm nghĩa Đảng, tình dân 

Bài cuối: Niềm vui của hiện tại - niềm tin ở tương lai

Đằng sau những ngôi nhà mới được xây dựng trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là câu chuyện đẹp của nghĩa đồng bào.​ Nhiều mô hình hiệu quả đã góp phần giúp hơn 11.400 hộ nghèo, cận nghèo ở TP Cần Thơ có mái ấm vững chãi, yên tâm lao động, học tập và nuôi dưỡng khát vọng thoát nghèo. Niềm vui của hiện tại đã gieo mầm cho niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

Những mô hình hiệu quả

Mô hình “Tôn giáo tham gia xây dựng, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát” do Ủy ban MTTQVN xã Xà Phiên phối hợp thực hiện. Đây là nơi tập hợp những tấm lòng thiện nguyện của tín đồ các tôn giáo trên địa bàn xã với mong muốn góp sức giúp đồng bào “an cư lạc nghiệp”.

Nhiệm vụ của ông Danh Hình ở ấp 4, xã Xà Phiên và các thành viên trong mô hình là giúp tháo dỡ nhà phục vụ cho việc thi công. “Chúng tôi và hộ cần giúp đỡ không hề có họ hàng thân thích nhưng sẵn sàng hỗ trợ khi họ cần. Những hộ này đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên giúp họ tiết giảm chi phí xây dựng được đồng nào thì đỡ đồng nấy” - ông Danh Hình chia sẻ.

Gia đình bà Quách Thị Lạt ở ấp 5, xã Xà Phiên được xây nhà mới trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bà Lạt già yếu lại neo đơn. Với sự giúp sức của ông Danh Hình và nhiều người, nhà cũ của bà được tháo dỡ nhanh chóng, tạo thuận lợi cho nhà thầu thi công. “Tôi rất biết ơn vì điều đó” - bà Lạt bày tỏ.

Ở xã Vĩnh Tường, mô hình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” là dấu ấn đẹp của việc người dân góp sức thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mô hình đã giúp tháo dỡ nhà cũ cho 11 hộ với hơn 100 ngày công lao động. Ông Thái Văn U ở ấp 5, xã Vĩnh Tường, đóng góp 10 ngày công lao động giúp 2 hộ tháo dỡ nhà. “Khi việc đồng áng đã xong, tôi dành thời gian rảnh rỗi để làm giúp người. Mỗi lần giúp tháo dỡ xong 1 căn nhà cũ, lòng tôi thấy rất vui. Đáng nói là nhiều người có cùng suy nghĩ và hành động như tôi” - ông U nói.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát ở TP Cần Thơ là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước với tinh thần sẻ chia, nhân ái của cộng đồng. 

Ấm lòng người nghèo

“Có được căn nhà như thế này mừng dữ lắm. Mấy ngày đầu dọn vào nhà mới, mừng quá tôi đâu có ngủ được” - bà Trần Thị Láng ở khu vực 5, phường Vị Tân, xúc động chia sẻ. Căn nhà cũ của bà Láng được cất từ 27 năm trước, đã hư hỏng nặng. Hai bên vách nhiều lần thay lá nhưng không thể chống chọi với mưa nắng. Tuổi cao, lại không còn sức lao động, cuộc sống của bà dựa vào khoản tiền 1,5 triệu đồng từ người con gái đi làm xa gửi về hằng tháng. Khoản tiền ấy, bà phải chắt chiu từng đồng để trang trải chi phí sinh hoạt nên ước mơ sửa lại căn nhà đành gác lại hết năm này qua năm khác.


Bà Trần Thị Láng ở khu vực 5, phường Vị Tân, vui mừng vì được hỗ trợ nhà mới từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ngày những viên gạch đầu tiên được xây lên, bà Láng không giấu được sự phấn khởi. Và rồi, chỉ sau thời gian ngắn, căn nhà diện tích 36m² hoàn thành, đạt tiêu chí “3 cứng”: nền móng cứng, khung tường cứng, mái cứng, với tổng kinh phí 60 triệu đồng. Trong căn nhà ấm áp nghĩa tình, bà nghẹn ngào: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo, giúp tôi có căn nhà mới để ở”.

Gia đình ông Bùi Văn Chữ ở ấp Thống Nhất, xã Hiệp Hưng thuộc diện hộ nghèo, quanh năm làm thuê kiếm sống. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng ông không biết bao giờ mới có khả năng cất lại. Qua rà soát, thẩm định và bình xét, hộ ông Chữ được hỗ trợ xây nhà mới từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Có nghề thợ hồ, ông Chữ tranh thủ tham gia xây tô trong quá trình dựng nhà. Khi ngôi nhà mới hoàn thành, ông xúc động: “Căn nhà là tài sản, là niềm hạnh phúc lớn lao đối với gia đình tôi. Có được căn nhà kiên cố, chúng tôi yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế gia đình”.

Động lực vươn lên trong cuộc sống

Phía sau mỗi căn nhà mới là một phận người bớt đi nhọc nhằn, một gia đình có thêm động lực để bước sang trang đời mới. Nếu tính bình quân 1 hộ có 4 người, thì với hơn 11.400 căn nhà được xây dựng, sửa chữa, đã có hơn 45.600 người được an cư lạc nghiệp. Đây không chỉ là con số thống kê, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thấm đẫm nghĩa tình và sự sẻ chia. Khi chỗ ở đã ổn định, người dân sẽ an tâm làm việc, tập trung phát triển kinh tế, cơ hội vươn lên thoát nghèo sẽ rộng mở.

Trước đây, cả gia đình anh Trương Hồng Dư ở ấp Phương Hòa, xã Phương Bình, sống trong căn nhà xuống cấp, mưa tạt, gió lùa, sinh hoạt hết sức khó khăn. Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình anh Dư đã có căn nhà mới ấm cúng, vững chãi. Anh Dư bày tỏ: “Căn nhà không chỉ đảm bảo nơi ở ổn định mà còn mang lại niềm vui, là động lực lớn để chúng tôi phấn đấu vươn lên thoát cận nghèo”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua, cả hệ thống chính trị thành phố đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm và đồng thuận cao. Kết quả, toàn thành phố đã xây dựng và sửa chữa 11.462 căn nhà (trong đó, người có công và thân nhân liệt sĩ 1.860 căn; hộ nghèo, cận nghèo 9.132 căn; hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số 470 căn), với tổng kinh phí hơn 651 tỉ đồng và hơn 58.000 ngày công lao động.

Song song đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể đã vận động xây dựng, sửa chữa và bàn giao thêm 8.784 căn nhà Đại đoàn kết hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo với nguồn lực xã hội hóa hơn 439 tỉ đồng.

Đây không chỉ là những mái nhà mới kiên cố mà còn là biểu tượng của tinh thần nhân văn, nghĩa tình, chung sức đồng lòng của toàn xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Niềm vui hiện tại đã gieo thêm niềm tin ở tương lai. 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Chia sẻ bài viết