06/04/2015 - 10:21

Vẻ đẹp “Ánh sáng từ tâm”

Ca sĩ Nguyễn Hồng Ân vừa có buổi giới thiệu album mới “Ánh sáng từ tâm” tại Mái ấm Mai Tâm (TP Hồ Chí Minh) – nơi đang cưu mang những đứa trẻ bị nhiễm HIV. Vẫn là những tình khúc quen thuộc, vẫn giọng nam trầm đầy cuốn hút nhưng tình cảm, sự sẻ chia của chàng ca sĩ trẻ mang đến cho người nghe cảm xúc thật đặc biệt.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Ân là giọng hát quen thuộc của những người mê tình ca, nhất là ở các chương trình ca nhạc của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh và các phòng trà. Hồng Ân có giọng hát chân phương, mộc mạc nhưng rất cuốn hút. Hơn chục năm làm nghệ thuật, Nguyễn Hồng Ân “miễn nhiễm” với tai tiếng, bốc đồng mà hát bằng tình yêu âm nhạc. Bởi thế, khi nghe Hồng Ân họp báo album và ra mắt Quỹ từ thiện “Ánh sáng từ tâm”, mọi người cảm thấy “lạ” vì đó không phải là phong cách “rình rang” của anh. Nguyễn Hồng Ân chia sẻ: “Tôi gặp gỡ mọi người không phải chỉ để giới thiệu album mà để mọi người chứng kiến những bất hạnh của các trẻ ở mái ấm. Chúng tôi hy vọng dự án sẽ là cầu nối đầy thành ý giữa những nghệ sĩ và các nhà hảo tâm chung tay vì những mảnh đời bất hạnh”. Cảnh Hồng Ân đùa giỡn, chăm sóc các em ở Mái ấm Mai Tâm đã tạo được sự đồng cảm của báo giới và người hâm mộ.

Ca sĩ Hồng Ân cùng các em nhỏ Mái ấm Mai Tâm. 

Nhưng có lẽ, chinh phục người nghe hơn cả vẫn là 11 ca khúc trong album. Ngoài ca khúc chủ đề “Ánh sáng từ tâm” do tác giả Huy Hoàng sáng tác riêng cho Hồng Ân, các ca khúc còn lại đều quen thuộc: “Cát bụi” (Trịnh Công Sơn), “Mẹ tôi” (Trần Tiến), “Ðời đá vàng” (Vũ Thành An), “Nếu chỉ còn một ngày để sống” (Hoài An), “Và con tim đã vui trở lại” (Ðức Huy)… Sở hữu giọng hát chắc khỏe, nhiều nội lực, lối xử lý tiết tấu giàu cảm xúc, Nguyễn Hồng Ân đã mang đến cho người nghe những trải nghiệm mới qua tình khúc cũ. Anh hát “Đời đá vàng” với màu sắc vui tươi hơn. Ca khúc “Mẹ tôi” nổi tiếng với tiếng hát Trần Thu Hà nay được anh hát lại khá lạ với sự vận dụng những cách luyến láy của dân ca…

Điểm đặc biệt trong album là ca khúc “Cát bụi” được Hồng Ân hát cùng Sa môn Thích Giác Hiếu và Đại đức Thích Thiện Mỹ; 4 linh mục Huy Hoàng, Cao Duy, Hải Đăng, Xuân Đường cùng góp giọng với anh trong bài hát “Và con tim đã vui trở lại”. Hồng Ân tâm sự, việc mời các vị linh mục và sư thầy cùng tham gia trong album là thông điệp về tình yêu thương không biên giới, không phân biệt tôn giáo, giàu nghèo...

Cách hòa âm, phối khí trong album không cầu kỳ, không lạm dụng âm nhạc điện tử nên dễ nghe. Đặc biệt, sự phá cách trong một số ca khúc như: “Cát bụi”, “Nếu chỉ còn một ngày để sống”: nhanh, mạnh, giản lược những khoảng âm cực trầm khá ấn tượng.

“Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời. Làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời chênh vênh...” –những ca từ trong “Nếu chỉ còn một ngày để sống” cũng là khát vọng và điều đọng lại khi khép những giai điệu đẹp của “Ánh sáng từ tâm”.

Toàn bộ lợi nhuận từ album “Ánh sáng từ tâm” sẽ được Nguyễn Hồng Ân góp vào quỹ từ thiện cùng tên giúp trẻ em bị nhiễm HIV. Trong buổi ra mắt, Hồng Ân đã trao tặng 10 triệu đồng cho Mái ấm Mai Tâm.

Cũng dịp này, Hồng Ân ra mắt MV “Nếu chỉ còn một ngày để sống” dành tặng diễn viên Duy Nhân đang mắc bệnh ung thư. Những hình ảnh Duy Nhân đang kiên cường chống chọi bệnh tật bằng sự lạc quan được thể hiện đầy xúc động trên nền tiếng hát Hồng Ân. Khán giả có thể xem MV tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=Or5Uiu4hFoY.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết