24/08/2024 - 06:55

Ước muốn bình dị của người mẹ nuôi 2 con bị bệnh tâm thần 

Chồng qua đời vì bệnh ung thư gan, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (41 tuổi, ở khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn) một mình bươn chải nuôi 2 con nhỏ. Nỗi nhọc nhằn càng thêm chồng chất khi con gái lớn 13 tuổi của chị bị tâm thần ngày một nặng, tiếp đến con trai nhỏ 6 tuổi mắc bệnh tự kỷ. Chị  cũng mắc bệnh viêm dạ dày, hở van tim 3 lá, thường ngất xỉu. Người mẹ kiên cường ấy đã nỗ lực làm đủ mọi việc để chăm lo 2 con mà trong lòng cứ canh cánh nỗi lo khi sức cùng, lực kiệt, bỏ lại 2 con côi cút, bơ vơ...

Bữa cơm đạm bạc của 3 mẹ con chị Tuyền.

Năm 2010, chị Tuyền kết hôn cùng anh Võ Thành Thái ở tỉnh Vĩnh Long, là công nhân Công ty Phân bón - hóa chất Cần Thơ. Năm 2011, bé Võ Nguyễn Anh Thư chào đời trong niềm vui của 2 vợ chồng. Do cuộc sống gia đình chồng khó khăn nên vợ chồng chị Tuyền về quê của chị ở khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn. Chị xin ở nhờ trên phần đất của người anh ruột để chồng đi làm gần nhà và chị tiện chăm sóc con nhỏ. Lúc nhỏ, cháu Anh Thư rất năng động, hay phá phách trong nhà nhưng vợ chồng chị mải lo bươn chải kiếm sống, không đưa con đi kiểm tra sức khỏe tâm thần. Năm 2016, thấy con có những biểu hiện ngày càng lạ, gia đình đưa đi bệnh viện khám mới phát hiện Anh Thư mắc bệnh tâm thần nặng. Anh chị càng cố gắng làm lụng để lo chữa bệnh cho con. Năm 2018, bé Võ Phúc Hậu chào đời. Những tưởng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, nhưng không ngờ, anh Thái phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn cuối. Chị Tuyền dốc hết số tiền dành dụm và vay mượn thêm để lo thuốc thang cho chồng, nhưng đến năm 2020 thì chồng chị qua đời.

Nén nỗi đau, chị Tuyền cố gắng làm lụng để chăm lo 2 con. Chị tranh thủ thời gian các con ngủ đi giúp việc nhà theo giờ hoặc chạy xe ôm... Hai năm nay, cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn do bệnh của Anh Thư ngày càng nặng và phát sinh nhiều chi phí. Anh Thư đến tuổi dậy thì nhưng không thể tự chăm sóc bản thân. Đã vậy, Phúc Hậu bắt đầu có triệu chứng hay chơi một mình, ít quan tâm đến mọi người xung quanh, không chịu học... Chị đưa Hậu đến Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ khám, bác sĩ kết luận Phúc Hậu có bệnh lý tâm thần: tính tự kỷ ở trẻ em (F84.0 - ICD10). Hiện nay, mọi chi phí sinh hoạt của 3 mẹ con chị Tuyền đều trông chờ vào số tiền bảo trợ xã hội của con gái lớn (trước đây là 1 triệu đồng, nay lên 1.750.000 đồng/tháng). Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm; bà con hàng xóm cũng gởi mớ rau, con cá... giúp mẹ con chị Tuyền.  

Ông Võ Thành Đăng, Bí thư - Trưởng khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn, cho biết: “Hoàn cảnh của chị Thanh Tuyền quá khó khăn, một mình chăm lo 2 con nhỏ bị bệnh, không có thu nhập gì ngoài khoản tiền trợ cấp bảo trợ xã hội của cháu Thư (bệnh tâm thần). Thời gian qua, vào dịp lễ, Tết, địa phương đều ưu tiên gia đình chị nhận những phần quà của các cấp hoặc nhà hảo tâm hỗ trợ. Thỉnh thoảng, khu vực cũng vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm giúp mẹ con chị ổn định cuộc sống. Mới đây, ban lãnh đạo khu vực kết hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ô Môn và phường Phước Thới đến nhà khảo sát cuộc sống, tình trạng sức khỏe của các thành viên trong gia đình, để có cơ sở đề xuất xem xét trợ cấp bảo trợ xã hội cho cháu Võ Phúc Hậu. Tháng 10 tới, khu vực sẽ đề xuất xét cấp sổ hộ nghèo cho gia đình chị. Trước mắt, khu vực sẽ đề xuất Hội Chữ thập đỏ phường Phước Thới vận động nhà hảo tâm trợ cấp gạo hằng tháng cho gia đình chị Tuyền. Tuy nhiên, sức vận động của địa phương có hạn, rất mong nhà hảo tâm gần xa chung sức giúp đỡ gia đình chị Tuyền vượt qua khó khăn”.

Chia tay tôi, chị Tuyền nghẹn ngào nói: “Tôi chỉ mong có ít vốn để mua trái cây, rau củ ở vườn bán lại kiếm lời nuôi 2 con”. Ước muốn bình dị của người mẹ chịu nhiều bất hạnh rất cần những bàn tay nhân ái tiếp sức.

Nhà hảo tâm giúp đỡ chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền có thể liên hệ trực tiếp gia đình, địa phương hoặc gởi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24, đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, số điện thoại: 0292.3830.098, số tài khoản: 011.1.00.000760.5 Vietcombank Cần Thơ.    

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

 

Chia sẻ bài viết