08/05/2022 - 06:03

U23 Malaysia ngược dòng hạ U23 Thái Lan 

* Lào bị Singapore cầm hòa ở phút bù giờ cuối cùng

(CTO) - Chiều tối 7-5, bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 bước vào tranh tài với 2 trận cầu hấp dẫn và đầy kịch tính.

Ở trận đấu diễn ra lúc 19 giờ, U23 Thái Lan và U23 Malaysia thi đấu cống hiến với tốc độ khá cao. U23 Thái Lan là đội vươn lên dẫn trước ở phút 34, khi tiền đạo Patrick Gustafson xoay trở rất khéo trong vòng cấm thoát khỏi sự kèm cặp của 3 cầu thủ Malaysia, rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Ghani.

Dẫn bàn trước, nhưng “Voi chiến” bị mất lợi thế sau khi trung vệ Jonathan nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 41, do phạm lỗi với Bashah trong pha thoát xuống đối mặt thủ môn.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ Thái Lan với Malaysia. Ảnh: Zing

Trung vệ Thái Lan nhận thẻ đỏ, bước ngoặt của trận đấu. Ảnh: Zing

Gustafson ghi bàn mở tỷ số cho Thái Lan. Ảnh: Zing

Với lợi thế hơn người, “Hổ Malay” gia tăng sức ép tấn công ngay từ đầu hiệp 2 và tạo nhiều tình huống bóng nguy hiểm về phía thủ thành Kawin. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 61, Ahmad Asri đệm bóng cận thành ghi bàn gỡ hòa từ nỗ lực chuyền bóng vào của đội trưởng Bin Mahadi.

Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, Malaysia bất ngờ có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1. Sau tình huống cản phá của thủ môn Kawin, bóng bật ra tới vị trí của Bin Azhar. Anh sút bóng đập chân Anusak đi vào lưới ở phút 90+4.

Các cầu thủ Malaysia mừng chiến thắng. Ảnh: Zing

Ở trận đấu diễn ra lúc 16 giờ, U23 Lào bị đánh giá thấp hơn U23 Singapore, nhưng gây bất ngờ bằng việc tấn công phủ đầu đối thủ, để vươn lên dẫn trước 2-0 trong phần lớn thời gian của trận đấu. Thế nhưng, các học trò của HLV Weiss lại để U23 Singapore gỡ hòa 2-2 chỉ trong vòng 7 phút, trong đó có bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng 90+6. Dù chơi bóng đầy quả cảm, nhưng U23 Lào vuột mất chiến thắng vì hàng thủ còn thiếu kinh nghiệm.

Các cầu thủ Lào mừng bàn thắng vào lưới Singapore. Ảnh: Zing



Và thất vọng khi bị U23 Singapore gỡ hòa phút cuối cùng. Ảnh: Zing

N.MINH

Chia sẻ bài viết