21/07/2023 - 17:44

Tuổi trẻ Cần Thơ về Côn Đảo - Vùng đất thiêng của Tổ quốc 

(CTO) - Thiết thực kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), trong 2 ngày (20 và 21-7), Hội Sinh viên TP Cần Thơ tổ chức hành trình về nguồn tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 38 cán bộ Đoàn - Hội và sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tham gia.

Đoàn cán bộ, sinh viên TP Cần Thơ viếng Nghĩa trang Hàng Dương.

Đoàn cán bộ, sinh viên TP Cần Thơ viếng Nghĩa trang Hàng Dương.

Đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước tại Nghĩa trang Hàng Dương. 

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Cần Thơ, đại diện tuổi trẻ thành phố thành kính bày tỏ lòng tri ân các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời, báo công với các anh hùng, liệt sĩ về những hoạt động, phong trào thanh niên tiêu biểu của thành phố.

Tiếp bước các thế cha ông đi trước, thế hệ trẻ hôm nay luôn nỗ lực học tập và rèn luyện, nguyện cống hiến sức trẻ góp phần quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đoàn đã tham quan và tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng Côn Đảo. Tại đây, cán bộ và sinh viên thành phố tìm hiểu lịch sử đấu tranh hào hùng của những cựu tù chính trị như: Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và chị Võ Thị Sáu... và trên 20.000 liệt sĩ đã ngã xuống, nằm lại vùng đất thiêng Côn Đảo nhằm bảo vệ lý tưởng cách mạng.

Ngoài ra, Đoàn cũng đã tham quan và tìm hiểu lịch sử đấu tranh của các cựu tù chính trị tại các di tích lịch sử: Trại Phú Tường, trại Phú Hải, chuồng cọp Pháp, chuồng cọp Mỹ, cầu tàu 914...

Hành trình góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Phóng viên Báo Cần Thơ ghi nhận một số hình ảnh từ hành trình:

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Cần Thơ dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Cần Thơ dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Đoàn viên, sinh viên đến từng phần mộ liệt sĩ thắp hương tri ân thế hệ cha ông đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Đoàn viên, sinh viên đến từng phần mộ liệt sĩ thắp hương tri ân thế hệ cha ông đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Đoàn đại biểu tham gia hành trình viếng mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Đoàn đại biểu tham gia hành trình viếng mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Bạn Sơn Thuỷ Su Phol, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, chăm chút từng đóa hoa kính viếng Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Bạn Sơn Thuỷ Su Phol, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, chăm chút từng đóa hoa kính viếng Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Cán bộ, sinh viên tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng nhà yêu nước Nguyễn An Ninh tại phần mộ của ông (Nghĩa trang Hàng Dương).

Cán bộ, sinh viên tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng nhà yêu nước Nguyễn An Ninh tại phần mộ của ông (Nghĩa trang Hàng Dương).

Bà con và đoàn viên, sinh viên tham quan tìm hiểu lịch sử tại Trại Phú Tường - nơi giam giữ các tù chính trị.

Bà con và đoàn viên, sinh viên tham quan tìm hiểu lịch sử tại Trại Phú Tường - nơi giam giữ các tù chính trị.

Cán bộ Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ xúc động khi xem từng mã số tù chính trị tại Bảo tàng Côn Đảo.

Cán bộ Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ xúc động khi xem từng mã số tù chính trị tại Bảo tàng Côn Đảo.

Nhiều bạn trẻ khâm phục và tự hào về tinh thần trung kiên của các tù chính trị Côn Đảo qua bút tích từ những tù chính trị tham gia phong trào đấu tranh chống ly khai  cộng sản được trung bày tại Bảo tàng Côn Đảo. Trong ảnh: Một bút tích của cựu tù chính trị ghi rõ "Tôi không thể ly khai được".

Nhiều bạn trẻ khâm phục và tự hào về tinh thần trung kiên của các tù chính trị Côn Đảo qua bút tích từ những tù chính trị tham gia phong trào đấu tranh chống ly khai  cộng sản được trung bày tại Bảo tàng Côn Đảo. Trong ảnh: Một bút tích của cựu tù chính trị ghi rõ "Tôi không thể ly khai được".

Chia sẻ bài viết