Khó khăn về điều kiện kinh tế đã từng “lấp lối đi tìm con chữ” của nhiều thế hệ cư dân miền biển xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Bây giờ, khó khăn đã giảm, không phải nghĩ nhiều đến cái ăn, cái mặc, họ lại mang tập sách lên lớp tập đánh vần, viết tên...
Những người bạc đầu khát… chữ
Bà Nguyễn Thị Thao ở ấp Sào Lưới, xã Nguyễn Việt Khái, năm nay đã 75 tuổi. Bà Thao là một trong những “học sinh” lớn tuổi và chăm chỉ nhất trong lớp học “đặc biệt” nơi cửa biển Sào Lưới. Sau thời gian đi học, người phụ nữ miền biển có đôi bàn tay thô ráp bởi lao động tay chân này đã đọc, viết chữ trôi chảy. Kết quả đó, đến từ tinh thần hăng hái học trên lớp và chăm chỉ ôn bài khi về nhà của bà Thao. “Người ta nói già rồi học làm gì nhưng tôi vẫn muốn biết chữ. Lúc đầu khó lắm nhưng tôi cũng ráng học. Chỉ hôm nào bệnh tôi mới không lên lớp. Những hôm cúp điện, tôi lấy đèn đi bắt ba khía ra học, sợ mai lên lớp không thuộc bài. Bây giờ đọc, viết được rồi, tôi mừng lắm” - bà Thao chia sẻ.

Lớp học “đặc biệt” đã giúp nhiều người lớn tuổi ở miền quê biển xã Nguyễn Việt Khái biết chữ.
Lớp học mang sứ mệnh của yêu thương này được mở bởi chị Đào Thị Thanh An, Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Việt Khái, nhằm đáp ứng nhu cầu được biết chữ của những người lớn tuổi tại địa phương. Lớp học mở gần 2 năm nay và duy trì vào thứ 2, 4, 6 hằng tuần với khoảng 10 học viên 60-70 tuổi. Các cô chú này cả đời gắn bó với nghề biển, cuộc sống khó khăn nên không được học. Bây giờ, khi cuộc sống “dễ thở” hơn, họ quyết tâm học để biết chữ. Có người đi biển xong tranh thủ về học, cũng có người lo xong việc cơm nước gia đình để đến lớp.
Nhờ tham gia lớp học mà nhiều người đã biết đọc, biết viết. Chia sẻ với chúng tôi, các cô chú ai cũng vui, tự hào vì đã khắc phục được những việc rất dễ với người khác nhưng rất khó khăn với họ trước đây. Đơn giản như đi khám bệnh, hay làm giấy tờ, toàn phải lăn tay, giờ đây đã có thể ký, ghi họ tên rõ ràng như bao người khác. Bà Lê Thị Mệnh, học viên đã hơn 70 tuổi, cho biết: “Sau thời gian tham gia lớp học, tôi đã biết đọc, biết viết, rảnh rỗi thì đọc sách”.
Nhận lương bằng niềm vui
Khoảng 10 năm trước, thấy nhiều phụ nữ ở các cửa biển trong xã không biết đọc, biết viết nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, chị Đào Thị Thanh An, Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Việt Khái, xin ý kiến Đảng ủy, UBND xã mở lớp học đầu tiên ở cửa biển Gò Công. Chị đi thuyết phục từng người, đôn đốc từng chị em đến lớp và đứng ra dạy học miễn phí. Sau đó, nhiều người thấy thiết thực, tự xin vào học, trong đó cánh nam giới cũng tham gia. Rồi chị tiếp tục mở lớp học thứ 2 ở cửa biển Sào Lưới cũng trên tinh thần “mang niềm vui đến các cô, các chú là niềm vui của mình”. Chị Thanh An cho biết: “Là lớp học đặc biệt nên phải dạy theo đặc thù. Khoảng 16 giờ 30, khi các cháu học sinh học xong mới mượn phòng học dạy bởi ban ngày các cô, chú có việc riêng, một số phải làm thuê, làm mướn, đi đánh bắt ngoài biển, xong việc mới vô học. Khi viết được tên mình lên bảng, các cô chú rất vui và xúc động”.
Hiện chị Đào Thị Thanh An vẫn tham gia dạy lớp học U70 ở cửa biển Sào Lưới, tuy nhiên, do còn công việc của Hội Phụ nữ và cả chuyện gia đình nên việc “lo chữ” cho các cô chú được chị Trương Kim Lến, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ ấp Sào Lưới, cùng chia sẻ. Chị Lến cho biết khi đi vận động các cô chú đến lớp, nhiều người cũng ngại theo kiểu “đầu đã bạc đi học làm gì”. Khi được phân tích lợi ích, đặc biệt là việc nêu gương cho con cháu thì các cô, chú đến lớp đều đặn. “Người lớn tuổi tiếp thu chậm nên mới đầu, người dạy phải viết mẫu, kèm từng nét chữ. Sự hăng say, chăm chỉ của các cô chú đã tạo cho tôi thêm động lực. Đến thời điểm này tôi chỉ cần viết trên bảng, mấy cô chú có thể đọc và tự viết theo nên đỡ vất vả hơn” - chị Lến cho biết.
Những lớp học U70 đã giúp các cô chú nơi miền biển xóa mù chữ, khắc phục được những khó khăn cơ bản trong cuộc sống và tiếp cận nhiều hơn với tri thức. Năm 2023, chị Đào Thị Thanh An được tuyên dương gương điển hình tiên tiến toàn quốc, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Bài, ảnh: HIẾU NGHĨA