09/06/2022 - 11:33

Tổ Dân vận biết khơi dậy sức dân 

Giai đoạn 2019-2021, Chi bộ, Tổ Dân vận ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng mới 12 cây cầu, với tổng trị giá hơn 880 triệu đồng và hơn 3.600 ngày công lao động; đồng thời, giúp 8 hộ thoát nghèo. Hiện nay, ấp chỉ còn 1 hộ nghèo… Đời sống của người dân từng bước được nâng lên.

Đại diện Chi bộ, Tổ Dân vận ấp 2 thăm hỏi tìm hiểu đời sống người dân.

Đại diện Chi bộ, Tổ Dân vận ấp 2 thăm hỏi tìm hiểu đời sống người dân.

Năm  2021, người dân ấp 2, xã Thạnh Phú rất phấn khởi khi cầu dân sinh đường trục Kinh 2 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thực hiện công trình, bà con bầu ban vận động, ban xây dựng. Ông Huỳnh Văn Phúc, Trưởng Ban vận động, nói: “Công trình thi công trong thời gian 1 tháng, với tổng số tiền 85 triệu đồng và hơn 300 ngày công lao động”. Chú Nguyễn Văn Tám ngụ ấp 2, cho biết: “Cầu cũ xuống cấp, đi lại gặp nhiều khó khăn, thiếu an toàn. Do đó, khi địa phương có chủ trương làm cầu, tôi và bà con rất ủng hộ. Ngoài đóng góp 1 triệu đồng, tôi còn trực tiếp tham gia làm cầu”. Chú Nguyễn Văn Bê ngụ cùng ấp, tiếp lời: “Những ngày làm cầu, bà con tập trung cùng làm, đông vui lắm. Các anh, các chú bẻ sắt, đổ bê tông; còn các cô, các chị phục vụ ăn uống cho lực lượng xây cầu”.

Tháng 4-2022, bà con trong ấp lại có thêm niềm vui vì ấp vừa khởi công bắc mới cầu KH Kinh 2. Cầu bê tông mới dài 54m, rộng 3,3m thay cho cây cầu ván cũ đã xuống cấp. Bà Nguyễn Thị Khôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Tổ Phó Tổ Dân vận ấp 2, cho biết: “Tổng số tiền thực hiện công trình dự kiến 800 triệu đồng và gần 600 ngày công lao động. Dự kiến cuối tháng 6-2022, cầu sẽ hoàn thành”. Chú Đồng Văn Cao ở ấp 2, bộc bạch: “Cây cầu là niềm mơ ước của người dân chúng tôi. Tôi đóng góp 5 triệu đồng, tham gia vận động bà con xung quanh đóng góp để công trình sớm hoàn thành”. Cô Trần Thị Tảo ở ấp 2, cũng chia sẻ: “Tôi đóng góp 10 triệu đồng, ủng hộ rau, củ, quả phục vụ nấu ăn. Hằng ngày, tôi còn tham gia xây dựng cầu. Được góp sức vào việc chung, tôi vui lắm”.

Bên cạnh đó, Tổ Dân vận ấp 2 còn tích cực chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo ổn định cuộc sống. Gia đình ông Võ Văn Manh, hộ nghèo, vừa được cán bộ Tổ Dân vận ấp đến thăm và gởi quà của nhà hảo tâm tặng gia đình. Ông Manh kể, gia đình không đất sản xuất, ông tuổi cao, mắc nhiều bệnh. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào vài liếp rau cải trồng nhờ trên đất bờ của hàng xóm. Ông Manh bộc bạch: “Dịp lễ, Tết gia đình tôi đều được nhận nhu yếu phẩm, gạo. Mới đây, gia đình được xét tặng nhà Đại đoàn kết, trị giá 40 triệu đồng”. Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận ấp 2, hằng năm, tổ vận động hơn 200 phần quà, mỗi phần trị giá từ 200.000 đồng trở lên để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn. Trong năm 2021, dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tổ Dân vận đã vận động, tặng quà hơn 100 lượt gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động và hỗ trợ trên 1 tấn rau, củ quả... Tổ Dân vận, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và các chi, tổ hội ấp còn hướng dẫn, giúp người dân tiêu thụ lúa...

Hiện nay, các đoàn thể ấp 2 đang quản lý 3 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ các gia đình vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Từ đó, nhiều hộ vượt khó, vươn lên thoát nghèo. Trước kia, gia đình ông Hoàng Nghĩa Cường, thuộc diện hộ cận nghèo, do ít đất sản xuất, đông con. 5 năm nay, ông được hỗ trợ vay vốn để đầu tư cải tạo vườn và chăn nuôi. Ông Cường phấn khởi nói: “Tôi được hỗ trợ vay 30 triệu đồng để cải tạo vườn và chăn nuôi heo. Mỗi năm tôi bán 2 đợt heo, lời khoảng 50 triệu đồng. Nhờ đó, tôi tích lũy và mới sửa lại căn nhà để nhà cửa khang trang”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Chúng tôi tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để các hộ gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, thoát nghèo bền vững. Trong đó, Chi bộ, Tổ dân vận đề ra chỉ tiêu đến cuối năm 2022, ấp xóa trắng hộ nghèo”.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết