“… Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan…”, những câu hát vui tươi, thân quen được trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (HCĐB) tại Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) TP Cần Thơ hòa giọng trong trẻo trong không khí rộn rã, tưng bừng của đêm rằm tháng 8. Được sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành chức năng, các em hồn nhiên múa hát dưới trăng, vui Tết Trung thu đầm ấm, sum vầy…

Trẻ em tại Trung tâm CTXH thành phố hào hứng tham gia thi trang trí lồng đèn.
Với tất cả lòng yêu thương, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố và Nhóm Những người yêu Sài Gòn tại TP Hồ Chí Minh đã chung vui Tết Trung thu cùng trẻ em tại Trung tâm CTXH thành phố. Các em xúng xính quần áo mới tinh tươm, cùng sinh hoạt, ca hát, thưởng thức bánh trung thu, trà sữa... Em Nguyễn Thế Anh ở nhóm thiếu nhi, bày tỏ: “Em rất vui mỗi khi tham gia sinh hoạt tập thể, ca hát thỏa thích, được các cô, chú khen ngợi. Chúng em sẽ cố gắng chăm ngoan để đền đáp sự chăm lo, tình yêu thương của mọi người”. Nhóm Những người yêu Sài Gòn tham quan các phòng chăm sóc trẻ khuyết tật, bại não. Từng thành viên ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe các trẻ; trò chuyện thân mật, chia sẻ những khó khăn cũng như bày tỏ sự cảm kích đối với tình thương, lòng vị tha và trách nhiệm của các cô trực tiếp nuôi dưỡng trẻ.
Đoàn viên Đoàn cơ sở Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, Bệnh viện Tim mạch thành phố và các chi đoàn trực thuộc Công an TP Cần Thơ cũng có buổi tối đầy cảm xúc thông qua Chương trình “Trung thu yêu thương” với trẻ em có HCĐB tại Trung tâm CTXH thành phố. Những cử chỉ ân cần, yêu thương cùng nhiều phần quà Trung thu ý nghĩa, gồm sữa, bánh… giúp các em cảm nhận được sự ấm áp, sẻ chia của mọi người. Dịp này, đoàn viên Trường THPT Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông Việt Mỹ cũng đến Trung tâm CTXH thành phố mang hương vị ấm áp “Đêm hội trăng rằm” lan tỏa đến từng hoàn cảnh kém may mắn.
Với ý nghĩa chủ đề “Trung Thu nhớ Bác”, chương trình vui Tết Trung thu tại Trung tâm CTXH thành phố diễn ra vui tươi, sôi nổi. Hai cuộc thi trang trí lồng đèn và vẽ tranh đầy hào hứng, sáng tạo, do trẻ có HCĐB tại Trung tâm CTXH thành phố và Câu lạc bộ Tuổi Hồng các quận, huyện thực hiện. Các em cùng hội ý và trang trí lồng đèn ngôi sao rực rỡ sắc màu; vẽ tranh bằng các vật liệu tự chọn: chì, bột màu, sáp màu, màu nước... Qua đó, bày tỏ lòng kính yêu Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước với ý tưởng hồn nhiên, mộc mạc.
Cùng với cuộc thi trang trí lồng đèn và vẽ tranh, trong nền nhạc vui đón Tết Trung thu, nhóm thiếu nhi tại Trung tâm và hội viên Câu lạc bộ Tuổi Hồng cùng trình diễn văn nghệ, tham gia rước đèn và phá cỗ. Qua hình thức sân khấu hóa đầy sáng tạo, hấp dẫn, hai nhân vật cổ tích dân gian được yêu mến, khắc sâu là Chú Cuội và Chị Hằng đã giao lưu, kết nối các trẻ thông qua những hoạt động, trò chơi hào hứng, vui nhộn. Những phần thưởng nhỏ xinh tạo hiệu ứng và sức lan tỏa mạnh mẽ đối với trẻ em HCĐB. Em Phạm Vân Nguyên, hội viên Câu lạc bộ Tuổi Hồng Trường Long, huyện Phong Điền, bộc bạch: “Em và các bạn hào hứng tham gia chương trình vui Tết Trung thu với tinh thần đoàn kết, yêu thương. Chúng em mong được dự nhiều hoạt động tập thể để có cơ hội giao lưu, kết bạn từ các quận, huyện trong thành phố”.
“Tổ chức chương trình vui Tết Trung thu là hoạt động thường niên được Trung tâm CTXH thành phố chú trọng và quan tâm đổi mới, tạo sự hấp dẫn dành cho trẻ em có HCĐB. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thông qua việc tạo sân chơi vui tươi, an toàn, lành mạnh, vừa động viên trẻ em phấn khởi vào năm học mới, phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, vừa thắt chặt tình đoàn kết, yêu thương nhau; đồng thời, giáo dục các em giữ gìn và vun bồi nét đẹp, truyền thống văn hóa dân gian” - ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm CTXH thành phố, chia sẻ.
Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG