09/03/2016 - 21:09

Thâm thúy với “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng”

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục chứng tỏ sức hút của mình khi truyện dài mới nhất "Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng" của ông, được NXB Trẻ in 100.000 bản ngay đợt phát hành đầu tiên vào tháng 2-2016. Câu chuyện về những chú chó đã chinh phục độc giả bằng sự dễ thương, hài hước, đầy bất ngờ thú vị.

Đã từng viết về thế giới loài chó như: "Tôi là Bê Tô", "Xin lỗi mày Tai To" nên đến cuốn sách thứ ba này, Nguyễn Nhật Ánh càng nhuần nhị, sắc sảo hơn khi viết về loài động vật trung thành. Không chỉ một mà ông viết đến 5 con chó: Batô, Xuku, Êmê, Haili và Pig. Mỗi con một vẻ, một tính cách, mở ra một thế giới sống động, ngộ nghĩnh và đáng yêu.

"Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng" được dẫn dắt qua lời kể của chú chó Batô. Từ đây, chân dung từng chú chó lần lượt được tái hiện và đó là những chú chó rất đặc biệt. Một Suku có vẻ ngoài thiên thần với bộ lông trắng, óng ánh và xoăn từng cụm, có đôi mắt ngây thơ, hiền lành nhưng thực chất là một chú chó hay cắn bậy, tiểu bậy, hay bắt nạt bạn bè. Một Haili xinh đẹp, khôn ngoan và luôn muốn nắm giữ vị trí đầu đàn; một Êmê bản lĩnh, luôn bênh vực kẻ yếu, không khuất phục kẻ ngang tàng; một Pig nhút nhát, tình cảm nhưng khi lâm trận chiến đấu thì dũng mãnh vô cùng. Cuối cùng là Batô, chú chó không có gì đặc biệt từ ngoại hình đến tính cách, nhưng có óc quan sát và tính tình điềm đạm.

5 chú chó ấy gây ra những tình huống dở khóc, dở cười, nhiều chuyện hài hước, đáng yêu. Người đọc không thể nhịn cười trước những trò quậy phá của các chú chó, chuyện Suku béo phì bị buộc phải ăn kiêng và tập thể dục; hồi hộp theo dõi trận chiến giành quyền lực giữa Haili và Êmê; xuýt xoa trước sự tinh khôn của Pig khi nó phát hiện những người đến nhà có thói ăn trộm vặt và tìm cách báo động cho chủ; bất ngờ khi Êmê rất thích nghe hát, ngậm giỏ hoa hồng tặng cho người nó mến mộ…

 

Trong lời đề tựa, Nguyễn Nhật Ánh tâm tình: "Tôi đã sống với chúng nhiều năm, gắn bó với chúng và từ rất lâu đã xem chúng là bạn nhưng tôi biết chúng không thể ở với tôi mãi mãi. Tôi không thể hình dung được một ngày những con chó của mình lần lượt ra đi, tôi sẽ như thế nào. Hẳn là tôi sẽ rất nhớ chúng, vì vậy tôi muốn lưu giữ những kỷ niệm về chúng trong cuốn sách này như tôi đã cố gắng lưu giữ tuổi thơ của mình trong những cuốn sách khác…". Viết về những con chó trong gia đình mình nên câu chuyện của tác giả vừa gần gũi, sinh động, vừa đầy ắp tình cảm giữa người với vật.

Nhưng dường như thông điệp mà tác giả Nguyễn Nhật Ánh muốn gửi gắm qua "Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng" là với chính con người. Bởi thế giới của loài vật cũng phức tạp không kém loài người. Chúng cũng có yêu, ghét, vui, buồn, tham lam, đố kỵ, tranh giành và cả những ước mơ. Hãy nhìn cách con Haily tính toán để vươn lên làm thủ lĩnh; nhìn con Suku hay ỷ mạnh hiếp yếu nhưng khi gặp kẻ mạnh hơn là hèn nhát bỏ chạy; nhìn con Êmê kiên trì đấu tranh, không khuất phục cường quyền; nhìn con Pig liều lĩnh lăn xả vào cắn cổ bọn chó hoang để cứu đồng đội lúc nguy hiểm… sẽ hiểu rõ những câu chuyện đầy ngụ ý đó. Mấu chốt là những sinh vật bốn chân này giải quyết vấn đề:"bọn tôi bao giờ cũng kịp giải quyết những vấn đề của mình trước khi nó mưng mủ và trở thành bất trị" (trang 218).

Lối kể chuyện giản dị nhưng giàu chi tiết, dựa trên chất liệu hiện thực tạo cho cuốn sách sức hấp dẫn riêng. Không chỉ làm người đọc vui vẻ, thư giãn với những câu chuyện ngộ nghĩnh, văn phong hóm hỉnh, truyện còn khiến người đọc xúc động về tình bạn của những chú chó, tình cảm của gia đình tác giả với những con thú nuôi của mình.

"Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng" là cuốn sách dành cho mọi người, nhất là với những độc giả nhỏ tuổi, bởi sự vui tươi, hồn nhiên nhưng không kém phần ý nghĩa.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết