05/10/2025 - 18:42

Tết đoàn viên ấm áp, nghĩa tình 

Trung thu - Tết đoàn viên là dịp sum vầy để tận hưởng không khí ấm áp, yêu thương... Cùng cả nước, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang đến thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn một mùa Trung thu ấm áp và ý nghĩa. Bên cạnh tặng quà, nhiều chương trình được thiết kế với phần rước đèn ông Sao, múa lân, trải nghiệm làm bánh, tái hiện trò chơi dân gian, kể chuyện chú Cuội, chị Hằng. Với sự chung tay chăm lo của các ngành, các cấp, Tết Trung thu năm nay càng thêm vui tươi, trọn vẹn.

Đoàn trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tổ chức chương trình “Tết Trung thu cho em” tại Trường Dạy trẻ khuyết tật TP Cần Thơ.

Đầm ấm Tết Trung thu

Chương trình “Trung thu cho em” với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, do UBND thành phố chỉ đạo Sở Y tế và Thành đoàn Cần Thơ tổ chức tại xã Vĩnh Thạnh vào cuối tháng 9-2025, thu hút khoảng 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đây là điểm khởi động chuỗi chương trình “Tết Trung thu cho em” cấp thành phố, hướng đến việc chăm lo trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ thuộc diện hộ nghèo, vùng sâu vùng xa, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt các “thiên thần nhỏ” khi xem múa lân sư rồng, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng và các tiết mục văn nghệ do Nhà Thiếu nhi Ninh Kiều biểu diễn. Nhận phần quà Trung thu, em Phạm Tuấn Kiệt, học sinh lớp 4A3, Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh 3, xúc động: “Em rất mừng vì được tặng lồng đèn, quà bánh. Niềm vui càng nhân lên khi em có thể tham gia rước đèn Trung thu cùng bạn bè trong lớp”. Cha mẹ làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh, Kiệt sống với ông bà nội. Tết Trung thu, Kiệt hầu như chỉ vui chơi với bạn bè trong lớp. Vì vậy, khi được tham dự chương trình “Trung thu cho em”, Kiệt hào hứng đến từ sớm, hòa mình vào trò chơi dân gian, xem múa lân sư rồng và thưởng thức bánh kẹo. 

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, chương trình “Trung thu cho em” nhằm tạo không khí vui tươi, ấm áp, lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ của toàn xã hội, đảm bảo mọi trẻ em đều được đón Tết Trung thu an toàn, bình đẳng và trọn vẹn yêu thương. Trung thu không chỉ là niềm vui cho trẻ nhỏ, mà còn trở thành biểu tượng của tình người, sự quan tâm của cộng đồng. Cùng với xã Vĩnh Thạnh, chương trình “Trung thu cho em” được tổ chức tại xã Phụng Hiệp và xã Long Phú. Tại mỗi điểm, Ban tổ chức chương trình trao 200 phần quà tặng trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cũng có nhiều hoạt động chăm lo, giáo dục truyền thống văn hóa cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu. Theo anh Lại Phước Trường Thành, Bí thư Đoàn phường Cái Khế, tuổi trẻ phường phối hợp tổ chức, doanh nghiệp trao hơn 200 phần quà tặng học sinh vượt khó học tốt; tổ chức “Hành trình yêu thương” tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Xã Hiếu, xã Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi), tặng dụng cụ học tập, sách vở và quà Trung thu cho 250 học sinh hoàn cảnh khó khăn tại trường, với tổng trị giá 120 triệu đồng. Đoàn phường chỉ đạo chi đoàn các khu vực tổ chức “Đêm hội trăng rằm” với nhiều hoạt động tạo không khí vui tươi, đầm ấm: thi làm lồng đèn, rước ảnh Bác Hồ, tặng quà thiếu nhi…

Để vầng trăng thêm tròn

Khuôn viên Trường Dạy trẻ khuyết tật TP Cần Thơ ngày cuối tuần nhộn nhịp hẳn khi Đoàn trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tổ chức chương trình “Tết Trung thu cho em”, với các hoạt động: rước đèn, múa lân, phá cỗ, văn nghệ... Thầy Nguyễn Văn Điệp, Hiệu trưởng Trường Dạy trẻ khuyết tật TP Cần Thơ, cho biết: “Trường có 127 học sinh là trẻ khuyết tật hoặc rối loạn phổ tự kỷ. Các hoạt động vui chơi là cơ hội để các em gắn kết tình bạn, tự tin thể hiện năng khiếu trước đám đông”.

Tết Trung thu hằng năm, nhiều đơn vị, cá nhân đến Trường thăm hỏi, tặng quà và tổ chức sân chơi, góp phần động viên các em vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Bích Vân ở phường Tân An - mẹ em L.H.P, học sinh lớp 1, chia sẻ: “P bị khuyết tật ở tay nên thường mặc cảm, ít giao tiếp. Hôm nay, thấy con vui đùa cùng bạn bè, tôi rất vui”. Theo thầy Điệp, với trẻ em khuyết tật, những món quà và sự sẻ chia là nguồn động viên rất lớn, góp phần sưởi ấm tâm hồn trẻ thơ, giúp các em lạc quan, tự tin hơn.

Anh Đặng Hoàng Sơn, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cho biết: “Từ giữa tháng 9-2025, mỗi ngày có 10-20 sinh viên tình nguyện làm lồng đèn tặng trẻ em hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu. Đoàn trường ưu tiên quà bánh, lồng đèn để tặng trẻ em tại Trường Dạy trẻ khuyết tật TP Cần Thơ. Ngoài ra, sinh viên còn tập luyện các tiết mục văn nghệ, trò chơi để biểu diễn giúp vui cho các em”. Theo anh Sơn, các sinh viên tình nguyện đến tận nhà vườn ở phường Thới An Đông, xã Phong Điền xin hỗ trợ tre, vận động đoàn viên đóng góp mua thêm giấy, keo và các vật dụng để làm hơn 2.000 chiếc lồng đèn ông Sao, lồng đèn hình các con vật và lồng đèn điện tử. Số lồng đèn này được Đoàn trường tặng trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thới An Đông, xã Đông Hiệp và một số điểm trường khác.

Các xã, phường trên địa bàn thành phố tích cực huy động nguồn lực xã hội tổ chức Tết Trung thu, đảm bảo thiếu nhi được vui chơi an toàn và bổ ích. Theo ông Võ Thanh Nhanh, Phó Chủ tịch UBND xã An Thạnh, xã có hơn 590 học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ trong dịp Tết Trung thu năm 2025. Đến thời điểm hiện tại, các trường đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ quà, nhu yếu phẩm, lồng đèn cho các em. Lễ hội Tết Trung thu được tổ chức với nhiều hoạt động: thi thiết kế lồng đèn, tổ chức văn nghệ và các hoạt động vui chơi giải trí.

Ngoài ra, các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tổ chức nhiều sân chơi bổ ích lồng ghép trong Lễ hội Trung thu tại vùng sâu, vùng xa ở các tỉnh, thành ĐBSCL. Theo chị Nguyễn Thị Hồng Bích, đại diện nhóm thiện nguyện “Hành trình đi và yêu thương” (TP Cần Thơ), nhóm tổ chức Lễ hội Trung thu tại xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Bên cạnh tặng 500 suất quà, 30 suất học bổng, 20 thẻ bảo hiểm y tế, nhóm tổ chức gian hàng kỹ năng, hội chợ đồ dùng học tập cùng nhiều hoạt động tái hiện cảnh đón Tết Trung thu truyền thống, để các em được tận hưởng niềm vui liên hoan phá cỗ và có một mùa trăng tuổi thơ trọn vẹn.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI 

Chia sẻ bài viết