30/03/2022 - 11:37

Tấm lòng yêu thương 

ANH PHƯƠNG

Cô Hồ Thị Kim Thái, hội viên Chi hội Phụ nữ khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, từ tốn kể về việc tham gia công tác xã hội tại địa phương. Dù gia cảnh gặp biến cố, cô Thái vẫn cố gắng sắp xếp ổn thỏa, chu toàn việc chung, riêng, tích cực trợ giúp những hoàn cảnh nghèo, neo đơn, vượt qua khó khăn do dịch bệnh.

Cô Thái (người đầu tiên từ phải qua) tích cực cùng hội viên phụ nữ tham gia mô hình nuôi heo đất tiết kiệm. Ảnh: CTV

Cơn mưa chiều tầm tã nên cô Thái đón 2 cháu ngoại giúp con gái đang làm công nhân công ty thủy sản, đi học về muộn hơn mọi ngày. Sau khi hoàn tất việc nhà, cô Thái gọn gàng đồng phục công nhân vệ sinh, kịp thời vào ca quét rác đường phố. Cô Thái làm việc này đã 6 năm. Lúc trước, cô Thái quét rác trên tuyến đường 3 Tháng 2, thời gian từ 22 giờ tối và kết thúc lúc 2 giờ sáng. Từ khi dịch bệnh bùng phát, cô Thái chuyển sang quét rác trên tuyến đường Cách mạng Tháng 8 từ 18 giờ. Giữa tháng 2-2022, cô Thái được Hội Phụ nữ giới thiệu làm nhân viên tạp vụ tại một cơ quan, thêm khoản tiền để điều trị bệnh cho chồng. Cô Thái chia sẻ: “Biến cố xảy ra liên tục, tôi như trụ cột gia đình, càng phải mạnh mẽ, lạc quan để làm điểm tựa, lan tỏa năng lượng tích cực cho người thân”.  

Sau khi lập gia đình, chồng cô Thái, là bộ đội xuất ngũ, làm công nhân công ty sản xuất xi măng, cô Thái lo việc nội trợ, chăm sóc con. Năm 1994, cô Thái tham gia sinh hoạt Hội Phụ nữ và công tác địa phương. Cô Thái tích cực cùng các hội viên tham gia mô hình nuôi heo đất tiết kiệm; nuôi heo đất gây quỹ học bổng Nguyễn Thị Ðịnh để biểu dương học sinh giỏi và hỗ trợ học sinh vượt khó, học tốt. Từng là Tổ trưởng tổ tự quản 4, khu vực 2, cô Thái kịp thời triển khai thông tin các lĩnh vực cũng như nhắc nhở người dân thực hiện đúng các quy định đảm bảo an ninh trật tự, văn minh đô thị. Thường xuyên tiếp xúc, gần gũi người dân, cô Thái hiểu rõ từng hoàn cảnh nên thuận lợi trong công tác thiện nguyện.

Thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, cô Thái sắp xếp việc nhà, tích cực làm cộng tác viên phòng, chống dịch của phường. Cô Thái thường túc trực cùng lực lượng cán bộ phường tiếp nhận, phân chia và chuyên chở thực phẩm, rau củ hỗ trợ các hộ dân trong khu phong tỏa, cách ly. Cô quan tâm ưu tiên những hộ khó khăn, neo đơn. Ngoài phần thực phẩm được hỗ trợ, cô Thái tự tặng gạo, tiền mặt cho gia đình bà Huỳnh Kim Anh ở khu vực 2, có trên 20 nhân khẩu chung sống, trong đó nhiều người bị mất việc làm do dịch bệnh. Cô Thái cũng thường mang rau củ quả đến nhà các cụ cao tuổi, đi lại bất tiện… Tháng 8-2021, trong thời gian cách ly do là F1, cô Thái vẫn nỗ lực kết nối các tổ chức từ thiện để cung cấp thực phẩm, suất ăn cho các gia đình khó khăn. Vừa hoàn thành cách ly, cô Thái xung phong nấu ăn mỗi ngày phục vụ lực lượng trực điểm kiểm dịch và test COVID-19. Cô Thái còn là nhân tố tích cực trong tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tuân thủ 5K, các quy định phòng, chống dịch... Thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, cô Thái tất bật làm việc cả ngày và chăm lo gia đình nhưng sẵn sàng tham gia các hoạt động thiện nguyện do phường phát động…

“Tuy gia cảnh khó khăn, vừa vất vả lao động mưu sinh, vừa quán xuyến việc nhà nhưng cô Thái nhiệt tình tham gia phong trào phụ nữ, xông xáo đi đầu trong công tác an sinh xã hội, chung tay đẩy lùi dịch bệnh nên được mọi người yêu quý...” - chị Dương Trương Ngọc Trân, Chủ tịch Hội LHPN phường Bùi Hữu Nghĩa, cho biết.

Chia sẻ bài viết