17/11/2022 - 11:03

Tai nạn giao thông - nỗi đau còn đó 

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

Tai nạn giao thông (TNGT) luôn là vấn đề nhức nhối hằng ngày trong đời sống xã hội, để lại những hệ lụy đau lòng dai dẳng...

Bà Trần Thị Tư thắp hương tưởng nhớ chồng, ông Nguyễn Văn Cảnh.

Tối 20-10-2022, đang quét rác trên đường Mạc Thiên Tích, phường An Phú, quận Ninh Kiều, bà Lê Thị Chi (63 tuổi, ở đường Cách mạng Tháng 8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) bị xe gắn máy tông từ phía sau, bất tỉnh. Bà được đưa vào Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ và được chẩn đoán chấn thương sọ não, phải phẫu thuật. Xuất viện trở về nhà, bà Chi ngủ mê man và sốt. Gia đình đưa bà trở vào bệnh viện và bác sĩ phát hiện có máu tụ vùng đầu nên bà lại tiếp tục nhập viện điều trị. Hiện nay, sức khỏe bà Chi đang dần ổn định. Bà Chi nói: "Tôi mong sức khỏe mau bình phục, được về nhà để con tôi yên tâm làm việc lo cho gia đình". Bà Chi làm công nhân Công ty Cổ phần Ðô thị Cần Thơ hơn 2 năm nay. Mọi chi phí nhà trọ, sinh hoạt phí của 4 người trong nhà và học phí của 2 đứa cháu đều trông chờ vào tiền lương 5 triệu đồng/tháng của bà và con gái cũng làm việc tại Công ty Cổ phần Ðô thị Cần Thơ. 

Ðã 11 tháng trôi qua sau vụ TNGT cướp đi sinh mạng của ông Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1964, ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng), bà Trần Thị Tư - vợ ông Cảnh, vẫn còn bàng hoàng. Ngày 26-12-2021, ông Cảnh đạp xe từ Công ty 8, phường Phú Thứ, về đến giao lộ đường vào Khu dân cư Diệu Hiền thì bị người điều khiển xe gắn máy tông trúng. Ông Cảnh được người dân đưa vào Bệnh viện Ða khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu. Do chấn thương quá nặng nên bác sĩ chuyển đến Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ và đến ngày 27-12, ông Cảnh tử vong. Bà Tư bộc bạch: “Chồng tôi là lao động chính trong nhà. Hằng ngày, chồng tôi đi làm phụ hồ, còn tôi làm lao công cho Công ty 586 để có thời gian chăm sóc 2 đứa con (con trai lớn sinh năm 2004, bị bại não nằm liệt 1 chỗ; con gái nhỏ đang học lớp 5, Trường Tiểu học Phú Thứ 1). Từ khi chồng tử vong đến nay, với đồng lương lao công ít ỏi và tiền bảo trợ xã hội của con trai, ba mẹ con tôi gói ghém, đùm bọc nhau vượt qua khó khăn… Từ vụ TNGT của chồng, tôi mong mọi người khi tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định, không phóng nhanh, vượt ẩu, không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân mà còn liên quan đến người tham gia giao thông xung quanh".  

Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ, trong 10 tháng năm 2022, toàn thành phố xảy ra 65 vụ TNGT, làm chết 61 người, bị thương 12 người. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 16 vụ TNGT, tăng 22 người chết, giảm 18 người bị thương. Theo ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT thành phố, hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2022, từ ngày 7 đến hết tháng 11-2022, Ban ATGT TP Cần Thơ và Ban ATGT quận, huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của ngày này. Ðồng thời, tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự ATGT đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động tại các cơ quan nhà nước; sinh hoạt chuyên đề “Học sinh với ATGT” trên địa bàn thành phố; triển khai mô hình “Ðoạn đường ATGT”; pano tuyên truyền ATGT đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, Ban ATGT thành phố tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà 6 gia đình nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn tại các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy và 4 nạn nhân bị TNGT đang điều trị tại Bệnh viên Ða khoa TP Cần Thơ”.

TNGT không chừa một ai nếu như ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân không được nâng lên. Do đó, hãy chấp hành đúng quy định, đừng chỉ vì “nhanh vài phút mà chậm cả đời”, rồi làm khổ bản thân, gia đình và những người xung quanh.

Chia sẻ bài viết