K.CHINH - H.VÂN - H. THƯ
Ở những vị trí công tác, ngành nghề khác nhau nhưng các chị có cùng điểm chung là sự tận tụy, hết lòng vì lợi ích cộng đồng. Với niềm đam mê công việc và sự cống hiến ý nghĩa, các chị đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người phụ nữ hiện đại, giỏi giang, năng động.
Vì nhân dân phục vụ
 |
| Tận tụy, trách nhiệm, Trung tá Nguyễn Thị Kim Loan được nhiều người dân quý mến. Ảnh: KIỀU CHINH |
Những ngày này, Trung tá Nguyễn Thị Kim Loan - Ðội trưởng Ðội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Công an quận Cái Răng, tất bật chuẩn bị chương trình tuyên truyền sân khấu hóa diễn ra vào giữa tháng 3 tại phường Phú Thứ, ra mắt 2 mô hình “Chung tấm lòng, xây ngày mới” hỗ trợ đối tượng tù tha về địa phương và mô hình “Phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực, bạo hành và buôn bán trẻ em”. Sâu sát địa bàn, chị Loan đã tham mưu xây dựng nhiều mô hình Dân vận khéo về an ninh trật tự, phát huy tính tự quản của người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Sau khi tốt nghiệp Ðại học Luật, năm 2004, chị Loan được tuyển dụng vào ngành Công an, công tác tại Công an quận Cái Răng. Hơn 10 năm làm việc ở Ðội hình sự và Ðội điều tra tổng hợp, trải qua nhiều lĩnh vực đã rèn luyện bản lĩnh chị thêm vững vàng. Năm 2015, chị được điều động làm Trưởng Công an phường Phú Thứ - địa bàn khá phức tạp thời điểm đó. Vượt qua những áp lực và không ít khó khăn, được sự hỗ trợ của lãnh đạo và tập thể, chị nhanh chóng nắm tình hình, củng cố lực lượng, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chung sức phòng ngừa tội phạm hiệu quả.
Năm 2019, chị Loan được điều động làm Ðội trưởng Ðội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, rồi được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Công an quận Cái Răng. Với phương châm “nói dân hiểu, làm dân tin” cùng với tâm huyết, chị Loan tiếp tục phát huy sự sáng tạo và “duyên” tuyên truyền của mình. Chị Loan chia sẻ: “Ngoài việc nắm vững chuyên môn, bản thân tôi luôn tiếp thu phản hồi của bà con để kịp thời khắc phục hạn chế. Sự tin tưởng của người dân là động lực để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn”. Trong vai trò Chủ tịch Hội phụ nữ, chị Loan thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo chị em, hướng về cộng đồng. Với chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Tình thương cho em hậu COVID”, Hội Phụ nữ cơ sở Công an quận Cái Răng nhận nuôi 4 bé mồ côi đến năm 18 tuổi, vận động tài trợ học tiếng Anh, hỗ trợ thường xuyên 6 bé mồ côi khác…
Trung tá Nguyễn Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Trong hoạt động chuyên môn, đồng chí Loan luôn chủ động tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến thực hiện các mô hình Dân vận khéo. Về công tác Hội và phong trào phụ nữ, đồng chí có những cách làm hay, được đánh giá cao, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người nữ chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ”. Với những thành tích xuất sắc trong công tác, chị Loan được tuyên dương gương phụ nữ Công an thành phố tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ kép đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch COVID-19, nhận nhiều giấy khen, bằng khen của Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Hội LHPN TP Cần Thơ.
Tận tâm với công việc
.jpeg) |
| Chị Phan Thị Thư ân cần chăm sóc sản phụ. Ảnh: HỒNG VÂN |
Sau khi tốt nghiệp ngành Hộ sinh trung học vào năm 1997, chị Phan Thị Thư được phân công nhiệm vụ về Trạm Y tế xã Long Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ, sau đó luân chuyển công tác nhiều đơn vị. Năm 2014, chị được điều động về Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, làm việc tại nhiều khoa. Từ giữa năm 2017 đến nay, chị đảm nhận nhiệm vụ Hộ sinh trưởng Khoa Cấp cứu. Chị Thư trải lòng: “Hằng ngày, Khoa tiếp nhận nhiều bệnh nhân nặng, đòi hỏi đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh phải làm việc thật chuyên nghiệp. Thời gian không chỉ tính bằng giờ mà là bằng phút, bằng giây để giành lại sự sống cho sản phụ và thai nhi”.
Cũng vì thế, trong công tác, chị luôn nỗ lực thực hiện nhiều sáng kiến hữu ích để phục vụ tốt người bệnh. Nổi bật là sáng kiến “Vòng đeo tay nhận dạng người bệnh, khách hàng điều trị nội trú”. Trước đây, vòng đeo tay là sản phẩm bằng nhựa, điều dưỡng phải ghi thông tin lên giấy dán trên vòng, sao chép thông tin trên hồ sơ bệnh án. Trong quá trình sao chép, khó tránh khỏi những sai sót. Chị Thư đã cải tiến vòng đeo tay nhận dạng người bệnh in từ hệ thống quản lý phần mềm. Hiện nay, khi nhập thông tin vào viện, sẽ hiển thị trên vòng đeo tay nhận dạng, gồm: họ và tên người bệnh, số bệnh án, năm sinh, địa chỉ, điện thoại… vừa tránh sự nhầm lẫn vừa giúp việc kiểm tra thông tin dễ dàng hơn.
Ngoài ra, chị Thư còn thực hiện nhiều đề tài, đề án và sáng kiến hữu ích, như: sáng kiến “Xe tắm bé tại giường”, đề tài “Cảm nhận của khách hàng khi sử dụng massage tuyến sữa”, đề án “Xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ tại Khoa Cấp cứu”… Năm 2022, chị Thư cũng là chủ nhiệm đề án cấp cơ sở “Nâng cao tỷ lệ thực hành công cụ ISBAR khi bàn giao người bệnh từ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ”.
Với vai trò Hộ sinh trưởng Khoa Cấp cứu, chị Thư quản lý tốt công tác chăm sóc và phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng điều dưỡng, hộ sinh tham gia trực tiếp chăm sóc người bệnh và thực hiện y lệnh của bác sĩ tại khoa. Ðồng thời, kiểm tra, giám sát việc ghi chép hồ sơ bệnh án, kiểm tra thông tuyến bảo hiểm y tế… để người bệnh được hưởng quyền lợi tốt nhất trong khám, chữa bệnh.
Nhiều năm qua, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ không xảy ra sai sót trong chuyên môn; tỷ lệ hài lòng của người bệnh luôn đạt trên 98%. Với chị Thư, đây chính là món quà tinh thần lớn lao, là động lực để chị gắn bó với nghề bằng tâm và trách nhiệm với xã hội. Hơn 26 năm qua, chị Thư luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2022, chị vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Giúp chị em thêm tiến bộ
Những ngày đầu tháng 3, có dịp trở lại Cờ Ðỏ, chúng tôi cùng chị Trần Thị Tường Vi, Chủ tịch Hội LHPN xã Ðông Hiệp, tham quan một số mô hình giải quyết việc làm hiệu quả, giúp hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Tại mô hình may gia công, các thành viên làm việc khẩn trương để kịp giao đơn đặt hàng của khách. Mô hình này thành lập năm 2022 với 15 thành viên, thu nhập trung bình các chị từ 3-5 triệu đồng/tháng. Chị Trần Thị Hồng Gấm, Chủ nhiệm mô hình, bộc bạch: “Trước đây, tôi thuộc diện hộ nghèo, không đất đai, làm thuê kiếm sống. Sau khi học nghề, tôi được Hội hỗ trợ vay vốn mua máy, mở cơ sở may gia công tại nhà. Khi chị Vi vận động thành lập mô hình may gia công, tôi sẵn sàng nhận lời và hướng dẫn nghề cho chị em”.

Chị Trần Thị Tường Vi (bên trái) thăm hỏi tìm hiểu tình hình mua bán, đời sống của hội viên. Ảnh: HẢI THƯ
Từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN xã Ðông Hiệp giúp 778 lượt chị vay vốn làm ăn phát triển sản xuất; mở 3 lớp nghề thu hút 96 chị tham gia; vận động xây dựng mới, sửa chữa 5 Mái ấm tình thương… Qua đó, nhiều chị em đã nỗ lực vượt khó, tiến bộ. Trước kia, gia đình chị Võ Thị Bé Ngoan thuộc hộ cận nghèo, nhà cửa lụp xụp. Chị Vi vận động cất Mái ấm tình thương trị giá 35 triệu đồng hỗ trợ chị Ngoan. “Hồi đó, vợ chồng tôi thường lục đục vì chuyện tiền nong. Nhờ chị Vi động viên và làm hồ sơ hỗ trợ vay vốn, tôi mua phương tiện đặt lú, mua bán cá. Nhờ vậy, kinh tế gia đình tôi dần ổn định, cuộc sống cũng hạnh phúc hơn” - chị Ngoan bày tỏ.
Theo chị Vi, từng chứng kiến nhiều gia đình khó khăn, không có điều kiện lo cho con em ăn học hoặc vì nghèo khó mà phát sinh mâu thuẫn, chị rất trăn trở. Vì vậy, dù việc vận động học nghề, giải quyết việc làm, hòa giải đòi hỏi rất nhiều thời gian nhưng chị Vi luôn cố gắng thực hiện, bởi chị mong muốn giúp chị em tiến bộ, ổn định kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng.
Chị Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ, khen ngợi: “Chị Tường Vi là cán bộ trẻ, có trình độ, năng động, không ngại khó khăn. Từ nỗ lực của Vi và tập thể, đến nay, Hội LHPN xã chỉ còn 1 hộ hội viên nghèo. Tường Vi vừa được Hội LHPN thành phố tặng Bằng khen “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” năm 2022”.
Bên cạnh những gương điển hình như chị Loan, chị Thư, chị Vi, còn rất nhiều phụ nữ đang ngày ngày đóng góp cho xã hội bằng những việc làm thiết thực. Các chị như những đóa hoa, góp hương sắc cho đời ngày càng thêm tươi đẹp.