Trong xã hội hiện đại vẫn còn không ít phụ nữ có suy nghĩ an phận, thích sống dựa dẫm vào người khác, không chịu học hỏi, thiếu ý chí cầu tiến. Tuy nhiên, với guồng quay, những trắc trở của cuộc đời, buộc nhiều người phải trưởng thành, tự lập và học cách tự mình vượt qua khó khăn, tự chủ về tài chính và cảm xúc.

Dựa dẫm, ỷ lại
Gia đình chị T. Nga ở phường Sóc Trăng, trước kia kinh doanh cửa hàng bách hóa, kinh tế vững chắc. Nhà chỉ có hai chị em, nên từ nhỏ chị và em trai được cha mẹ hết mực thương yêu, bảo bọc. Chị T. Nga hầu như không làm động móng tay, chuyện bếp núc, quét dọn nhà cửa đã có người giúp việc. Sau khi học xong lớp 12, chị T. Nga vâng lời cha mẹ lấy chồng là con trai một gia đình khá giả. Ra riêng, hai vợ chồng được cho vốn liếng kinh doanh tại chợ. Chị T. Nga sinh một mạch 2 con; hằng ngày chỉ ở nhà chăm con, làm đẹp, còn việc mua bán do chồng lo liệu.
Chị H. Mai ở xã Vị Thủy sinh trưởng trong gia đình nông dân nghèo, đông anh em. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị H. Mai nghỉ học do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Qua mai mối, chị nhận lời lấy chồng là anh Can, hơn chị 12 tuổi, có điều kiện kinh tế vững chắc, nhưng từng lỡ vỡ hôn nhân. Sau khi cưới, chị sinh cho chồng cậu con trai kháu khỉnh nên càng được yêu chiều. Sợ chị H. Mai quẩn quanh ở nhà buồn, chồng chị khuyến khích đi làm. Thế nhưng chị mãi từ chối vì ngại ra ngoài gặp gỡ nhiều người. Mỗi khi chồng tâm sự gặp khó khăn trong chuyện làm ăn, chị H. Mai phớt lờ cho qua, bởi chị quan niệm “Mình chẳng hiểu gì về việc làm ăn, nghe xong cũng có chia sẻ được gì với chồng, càng thêm đau đầu”.
Chị Th. Huyền ở xã Đông Hiệp từng tốt nghiệp cao đẳng kinh tế. Ra trường chị làm việc tại một cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tử trên địa bàn. Năm 2018, chị lập gia đình với anh Thành, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Thời gian đầu chị vẫn đi làm, nhưng sau khi sinh con gái xong, chị nghỉ việc ở nhà chăm con để chồng yên tâm gầy dựng sự nghiệp.
Hôn nhân không chỉ màu hồng
Thời gian đầu, tiền bạc rủng rỉnh thì gia đình chị T. Nga rất hạnh phúc. Tuy nhiên, do anh chồng thiếu kinh nghiệm làm ăn, lại dính vào cờ bạc, tiền của lần lượt tiêu tán. Cả hai mượn tiền gia đình để đắp vào số vốn ngày một thâm hụt nhưng như "muối bỏ biển". Vỡ nợ, chồng chị T. Nga âm thầm “bỏ trốn”, còn chị bồng con về nương tựa cha mẹ. Tuy nhiên, cha mẹ chị cũng đã tuổi cao, sức khỏe suy giảm. Nhìn cảnh cha mẹ già phải lao tâm vì mình, chị T. Nga vô cùng ân hận vì trước kia đã không chịu học hỏi việc kinh doanh.
Chị Th. Huyền nghỉ việc, làm dâu nên tránh không khỏi những mâu thuẫn hằng ngày với gia đình chồng, nhất là sự xét nét của mẹ chồng khi chị không làm ra tiền của. Chồng chị Th. Huyền đi làm cả ngày mệt mỏi, lại phải nghe những lời than phiền; "mắc kẹt" giữa vợ và mẹ nên anh đâm ra chán nản. Được nữ đồng nghiệp động viên, an ủi, anh dần phát sinh tình cảm, và có quan hệ ngoài luồng. Do được mẹ dung túng, anh càng không coi vợ ra gì. Chị Th. Huyền hối hận vì đã có suy nghĩ nghỉ làm để toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng và gia đình. Chị đang đứng trước tình cảnh khó khăn, bởi nếu ly hôn, chị không có điều kiện kinh tế để nuôi con, còn tiếp tục sống cảnh chồng chung thì chị không cam lòng.
Chị H. Mai nhiều lần né tránh chuyện đi làm nhưng khi nghe chồng kể về cuộc hôn nhân không hạnh phúc trước kia chị bắt đầu suy nghĩ lại. Vợ trước của chồng chị cũng ỷ vào chồng có kinh tế vững chắc nên suốt ngày lo chưng diện, phung phí tiền bạc, dẫn đến vợ chồng bất hòa, chia ly. Được chồng khích lệ, chị H. Mai dự định sắp tới sẽ theo lớp làm đẹp, chăm sóc tóc và tìm việc để cuộc sống hôn nhân không tẻ nhạt vì cứ dựa dẫm, phụ thuộc.
Theo các chuyên gia tâm lý, dù gia đình có điều kiện kinh tế vững chắc như thế nào thì phụ nữ vẫn cần có công việc, có thu nhập riêng, tránh phụ thuộc. Mặt khác, làm việc không chỉ để kiếm tiền, mà qua đó rèn luyện người phụ nữ kỹ năng sống, giao tiếp, độc lập trong suy nghĩ. Những điều này giúp phụ nữ thêm tự tin, bản lĩnh vượt qua những giai đoạn khó khăn, sóng gió trong cuộc đời nếu có một ngày tổ ấm không bình yên.
HẢI THƯ