Hơn 30 năm hết lòng với hoạt động thiện nguyện, ông Hứa Văn Khương (64 tuổi, ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) được mọi người quý mến gọi là “ông Sáu từ thiện”.

Ông Sáu Khương bên chiếc xe chuyển bệnh miễn phí do ông vận động được.
Từng công tác ở Trung tâm Y tế huyện, năm 1992, ông Sáu Khương về công tác tại Hội Chữ thập đỏ huyện Kế Sách đến nay. Nhiệt tình, năng nổ trong công việc, mỗi khi nghe nơi nào có người già yếu, bệnh tật gặp khó khăn, không tiền điều trị hoặc trẻ mồ côi, lang thang không nhà, ông lập tức đứng ra vận động và hỗ trợ kịp thời.
Năm 2012, nhận thấy địa phương thiếu xe chuyển bệnh miễn phí, trong khi ở An Giang, Kiên Giang, mô hình này đang lan tỏa, tạo hiệu ứng trong cộng đồng, giúp nhiều người bệnh ở vùng sâu, vùng xa được chữa trị kịp thời. Vậy là ông Sáu Khương tìm đến những nơi đó tìm hiểu mô hình, học hỏi cách vận hành… Sau đó, ông về địa phương vận động mua chiếc xe cũ để cải tạo thành xe cứu thương. “Trước đây, trên địa bàn huyện không có xe nên việc chuyển viện gặp nhiều khó khăn, từ đó tôi quyết tâm học hỏi để về triển khai mô hình xe chuyển bệnh miễn phí. Sau đó tình cờ, trong chuyến đi Hà Nội, biết được có người bán chiếc xe 60 triệu đồng, tôi cùng một số anh em kêu gọi nhà hảo tâm đóng góp để mua chiếc xe” - ông Sáu Khương kể.
Nhờ hoạt động hiệu quả, sau đó nhiều người cùng chung tấm lòng đã xin tham gia và thành lập CLB xe chuyển viện miễn phí trực thuộc Hội Chữ thập đỏ huyện Kế Sách. Đến nay, CLB có 12 thành viên, từ 40 đến gần 60 tuổi. Để CLB xe chuyển viện miễn phí hoạt động hiệu quả, ông Sáu Khương tiếp tục vận động được 3 ô tô, 2 xe dành cho việc cấp cứu bệnh nhân nghèo miễn phí, 1 xe phục vụ việc phối hợp với các nhà hảo tâm trong hoạt động từ thiện, nhân đạo. “Do chiếc xe chuyển viện cũ xuống cấp nên tôi bán đi và vận động mua được chiếc xe chuyên dụng với giá 90 triệu đồng. Người ta vừa bán, vừa cho nên giá rẻ, xe còn mới, đủ băng ca, thiết bị cấp cứu nên hoạt động rất hiệu quả” - ông Sáu Khương cho biết.
Hiện mỗi tháng đội xe hỗ trợ chuyển 10-15 ca bệnh đến điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và TP Cần Thơ. Không chỉ điều hành xe chuyển bệnh, ông Sáu Khương còn tham gia làm phụ xe mỗi khi có ca bệnh cần chuyển tuyến. Ngoài ra, ông còn vận động xây cầu, làm đường, cất nhà từ thiện, vận động hiến máu cứu người, hỗ trợ những địa chỉ nhân đạo và đóng góp xây dựng bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kế Sách. Mỗi tuần một lần, bếp ăn tiếp sức đến trường dành cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Kế Sách.
Theo ông Sáu Khương, điều ông trăn trở nhất chính là mái ấm cho người nghèo. Vì vậy hơn 30 năm qua, ông vận động xây cất được hơn 200 căn nhà cho hộ khó khăn có nhà bị xuống cấp hoặc gặp thiên tai, hỏa hoạn, mỗi căn trị giá 50-80 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Minh (60 tuổi, ở huyện Kế Sách) xúc động cho biết: “Căn nhà tôi xiêu vẹo, xuống cấp, mưa dột. Nhờ chú Sáu Khương giúp đỡ xây dựng lại căn nhà trú mưa, trú nắng, tôi rất biết ơn và cố gắng làm ăn để vươn lên thoát nghèo”.
Ông Sáu Khương cũng đặc biệt quan tâm giúp đỡ học sinh. Ngoài tặng tập sách, xe đạp cho học sinh nghèo, nhiều năm qua, ông còn vận động, phối hợp chùa Thiên Đức, huyện Kế Sách, thành lập và duy trì bếp ăn. Hiện tại, bếp ăn định kỳ tổ chức nấu cơm trưa cho hơn 140 học sinh khối 12 nhà xa, vào thứ 6 hằng tuần. “Thời gian tới nếu nhu cầu dùng cơm trưa của học sinh tăng lên, sự ủng hộ của nhà hảo tâm nhiều hơn, bếp ăn sẽ tăng số lượng suất ăn và mở rộng thêm cho học sinh khối 10, 11” - ông Sáu Khương cho biết.